HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sáng Mùng Một Tết Bính Ngọ, mặc dù mật độ giao thông giảm mạnh, song phẩm chất không khí ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam vẫn ghi nhận ở mức “rất xấu.”
Báo VnExpress hôm 17 Tháng Hai dẫn thông tin từ hệ thống quan trắc phẩm chất không khí của Cục Môi Trường thuộc Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, hiển thị tại các trạm đo của bốn tỉnh, thành miền Bắc ở mức “rất xấu.”

Cụ thể, ô nhiễm nặng nhất là đường Hùng Vương, phường Phan Đình Phùng và phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, với chỉ số AQI 275 – 365 tương đương với mức “rất xấu đến nguy hại.”
Cùng chung tình trạng, ô nhiễm không khí với mức “rất xấu” cũng được ghi nhận tại công viên Nam Cao, tỉnh Ninh Bình, và đường Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, khi chỉ số AQI đạt mức 223-224.
Đáng lưu ý, tại Hà Nội, sáng Mùng Một Tết tuy mật độ giao thông trên các tuyến đường “vắng như chùa bà Đanh” nhưng cả bốn trạm quan trắc đều cho thấy phẩm chất không khí ở mức “rất xấu,” đứng thứ tư trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới, chỉ sau hai thành phố Delhi và Kolkata của Ấn Độ và Lahore của Pakistan.
Chẳng hạn, trạm tại cổng Đại Học Bách Khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng, chỉ số AQI ghi nhận đạt 197; trạm Nguyễn Văn Cừ là 171 và trạm công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến là 168. Riêng trạm Tây Hồ, AQI lên đến 223.
AQI là chỉ số phản ánh mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chỉ số càng cao, nguy cơ tác động càng lớn.
Theo cơ quan hữu trách, ô nhiễm không khí ở miền Bắc Việt Nam hiện nay chủ yếu do bụi mịn PM2.5.
Phản ảnh trên báo VnExpress, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước tình trạng không khí tại miền Bắc vẫn bị ô nhiễm nặng khi mật độ giao thông đang ở mức thấp nhất trong năm.

Độc giả “vn7985287” bày tỏ: “Thật ngạc nhiên, tưởng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đến từ xe chạy xăng dầu, nay xe tắt máy nghỉ Tết vẫn bị ô nhiễm?”
“Cần xem lại nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí có phải do xe gắn máy gây ra hay không. Đừng đổ hết mọi tội lỗi vào xe chạy xăng dầu. Như vậy không khách quan, không công bằng,” độc giả “Trần Tuấn” bất bình.
“Chắc năm 2030 cấm xe gắn máy [chạy xăng] thì sẽ đón Tết trong không khí trong lành hơn, mọi người chờ đi,” độc giả “hydrangea8604” châm biếm. (Tr.N) [kn]






















































































