BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Lũ cát liên tục xảy ra trên đường ven biển Phan Thiết khiến người dân thiệt hại nhà cửa, tài sản và sống thấp thỏm, bất an với nỗi lo cát lở chôn vùi.
Nói với báo VNExpress hôm 9 Tháng Chín, anh Võ Đại Đức, chủ quán ăn Sáu Lan 2 ở đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, đang cùng người thân tiếp tục dọn dẹp hiện trường của vụ cát lở tràn vào hàng quán của gia đình cách đây ba ngày, cho biết: “Năm nay mức độ càng khủng khiếp hơn, kiềng cao như vậy, mà lũ cát nó vẫn tràn lên, đi ra sau nhà.”

Anh Đức cho biết thêm năm ngoái, gia đình bỏ ra hơn 100 triệu đồng ($4,051) để sửa chữa nhà cửa, hàng quán, làm kiềng cao 1 mét để ngăn nước lũ và cát tràn vào, nhưng trận lũ cát trưa 3 Tháng Chín, vừa qua đã làm hơn chục bàn và ghế bị dính cứng trong cát đã được đào bới lấy lên, một số vỡ nát dính cứng dưới lớp bùn khô chưa kịp lấy. Cửa kính, tủ lạnh, thiết bị điện và nhiều đồ đạc trong trong nhà hư hỏng.
Trước sân vườn và bên hè nhà, lớp cát đỏ dày hơn cả mét trên diện tích gần 1,000 mét vuông vẫn chưa dọn hết. Cả trăm khối cát được đào ra, ùn thành đống cao quá đầu người vẫn còn nằm đó, chưa thể chuyển đi nơi khác vì khối lượng quá lớn
Trận lũ cát trên cũng khiến cô gái 20 tuổi suýt mất mạng sau khi bị cuốn trôi hơn 200 mét.
Tương tự, ông Nguyễn Tiến Dũng, sống trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, nơi dưới chân đồi có dự án Sentosa Villa cũng không khỏi lo âu mỗi khi trời đổ mưa.
“Mỗi lần trời đổ mưa, gia đình tôi ăn không ngon, ngủ không yên, nơm nớp lo sợ, dù cho họ đã xử lý tạm ở trên đó,” ông Dũng nói.
Hồi Tháng Năm vừa qua, tại đây cát từ trên đồi ập xuống tràn ra đường trước nhà ông Dũng. Xe hơi 16 chỗ và nhiều xe gắn máy bị vùi lấp, tài xế cùng người qua đường kịp thoát thân. Cát tràn qua khu nhà hàng bên đường, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh tại đây.
Ông Dũng cho biết lúc trước khi dự án chưa làm, ngọn đồi còn cây cối chưa bị tác động, ở đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng này, cuộc sống người dân rất bình yên. Nhưng nay gia đình ông cũng như hàng xóm luôn sống trong tâm lý bất ổn, lo sợ cát lở có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Ngược về phía Nam, ở xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, nơi có dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng rộng cả 1,000 hécta đang thi công dang dở trên đồi cao. Người dân thôn Tiến Phú vẫn chưa hết lo sợ.
Hồi Tháng Mười năm ngoái, nơi đây đã xảy ra tình trạng nước lũ từ trên đồi kéo theo cát đỏ ập xuống đường ven biển ĐT 719. Hơn chục nhà dân bị cát tràn vào, uy hiếp tính mạng. Giao thông qua đây bị ách tắc. Phải mất nhiều giờ, giới hữu trách mới dọn dẹp xong lượng cát tràn trên đường.
Sau trận lũ cát kinh hoàng đó, gia đình cô Nguyễn Thị Bích Trâm, 46 tuổi, bị thiệt hại nặng nhất trong thôn Tiến Phú, hàng hoá, tài sản nhà cửa hư hỏng sạch với tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng ($8,103), đến nay vẫn chưa được bồi thường.
“Sau đợt đó, đêm nào ngủ cũng không yên, nên gia đình quyết định bán nhà rời đi,” cô Trâm cho hay.
Hồi Tháng Sáu vừa qua, sau khi kiểm tra thực tế, Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Thuận đã xác định trên địa bàn có 14 dự án và công trình xây dựng trên đồi cao có nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng người đi đường và nhà dân.
Nói với báo đài về việc giải quyết tình trạng trên, Ông Lê Văn Chơn, phó chủ tịch thành phố Phan Thiết, cho biết hiện nay mỗi khi có mưa, thành phố sẽ cắt cử lực lượng dựng barie chắn ở hai đầu, cấm các xe qua lại. Khi có cát tràn sẽ đến dọn dẹp ngay hiện trường.
“Về lâu dài, chúng tôi đã đề nghị chủ đầu tư dự án thoát nước cửa số 1 khẩn trương hoàn thành công trình để xử lý tình trạng cát tràn tại đây,” ông Nhơn nói. (Tr.N) [kn]

































































































