SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Người dân Việt Nam ở khắp các thành phố lớn, tỉnh, thành đổ ra đường vui chơi đêm Giáng Sinh 2018.
Một mùa Giáng Sinh nữa lại về trên mọi miền đất nước. Huế, Sài Gòn, Hà Nội sáng rực đèn hoa. Mọi con đường dẫn vào trung tâm của các thành phố lớn là một biển người.
Đêm 24 Tháng 12, con đường Hai Bà Trưng trước nhà thờ Tân Định, ngôi giáo đường 150 tuổi ở Sài Gòn kẹt cứng vì dòng người đổ về đây để dự lễ. Trong và ngoài giáo đường không còn chỗ trống trước khi thánh lễ bắt đầu.
Phóng viên trong nước phỏng vấn một cô gái trẻ có mặt trong buổi lễ ở nhà thờ Tân Định, cô cho biết: “Với người công giáo, lễ Giáng Sinh là 1 ngày lễ lớn nhất năm. Đêm nay là đêm an lành, hạnh phúc nhất mà Chúa dành cho con người.”
Các con đường chính dẫn vào trung tâm như Đồng Khởi, Pasteur, Tôn Đức Thắng… có thể nói là…tắt nghẽn. Hình ảnh trên báo trong nước cho thấy rất nhiều người dân mặc những bộ quần áo màu đỏ rực và hóa trang thành ông già Noel, làm cho đường phố càng tràn ngập không khí Giáng Sinh.
Đặc biệt là khu phố Tây Bùi Viện, sau 12 giờ đêm càng náo nhiệt. Một du khách nước ngoài có mặt nơi này vào đêm Giáng Sinh đã nhiệt tình hóa trang thành vị vua. Theo kinh thánh, khi Chúa Giesu ra đời tại hang Be6lem, miền Giude, có 3 vua cưỡi lạc đà từ phương Đông theo ngôi sao lạ dẫn đường tìm đến chiêm bái.
Ngược ra Hà Nội, trong khí trời se lạnh đêm 24, được mọi người cho là “vì hồng ân của Chúa”, từ 6 giờ chiều, rất đông giáo dân bắt đầu tụ tập về Nhà thờ Lớn để chờ đến giờ làm lễ. Bên cạnh nhà thờ là một triển lãm nhỏ về các bức họa Đức Mẹ và Chúa Giesu.

Tại đây, vị Tân Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, người mới nhận sứ vụ ngày 18 Tháng 12 vừa qua chủ trì buổi lễ và bắt nhịp thánh ca. Bên trong Nhà thờ Lớn, linh mục cử hành thánh lễ bằng tiếng Pháp nên những người đến dự lễ chủ yếu là cộng đồng Công giáo nói tiếng Pháp.
Ra đến Huế, các tu sĩ ở Thành phố Thừa Thiên Huế đã tái hiện câu chuyện về nguồn gốc Chúa xuống giáng trần làm người, mở ra lịch sử cứu độ nhân loại.
Trong khuôn viên Tòa giám mục Huế, tiểu cảnh vườn Địa Đàng được tái hiện bằng nghệ thuật sắp đặt, thu hút rất đông người đến thăm.
Theo Thánh kinh, Thiên Chúa tạo ra loài người, ban cho vườn Địa Đàng và mong muốn con người được sống hạnh phúc, trong đó có Adam và Eva. (K.L)






























































