Nguyễn Công Khế nói báo ở Việt Nam ‘không bán được hơn 50,000 bản mỗi kỳ’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Rất buồn là không còn tờ báo giấy nào trên thị trường báo chí còn được trên 50,000 bản. Có lẽ chỉ còn tờ Nhân Dân, Công An Nhân Dân và vài tờ báo nào đó được bao cấp, thì số lượng còn kha khá. Còn lại thì rất buồn.”

Đó là thừa nhận của ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, trong bài đăng trên trang cá nhân hôm 26 Tháng Năm.

Ông Nguyễn Công Khế. (Hình: Duyên Dáng Việt Nam)

Theo giới nhà báo, trong “thời hoàng kim” khoảng hơn mười năm trước, các báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ… được cho là in đến 500,000 bản mỗi số.

Vị cựu tổng biên tập viết thêm rằng ông cảm thấy “buồn” vì các tờ báo, cuộc sống của đồng nghiệp trong làng báo “trở nên khó khăn hơn nhiều, hoạt động báo chí không thể có sinh khí như trước đây.”

Ông Khế cũng thừa nhận báo chí ở Việt Nam đang bị mạng xã hội “đóng vai trò thay thế,” như lời ông mô tả là “mỗi người một trang Facebook, tự làm phóng viên, biên tập viên, và làm tổng biên tập luôn.”

Bên dưới bài đăng của ông Khế về thực trạng của các báo ở Việt Nam, ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên của tờ Thanh Niên, để lại bình luận: “Cái gì là xu thế, là quy luật thì không cản được, mà có cưỡng lại cũng chỉ uổng công. Vấn đề cơ bản là muốn báo chí được sống thực sự với sức sống của nó thì nhà cai trị phải chấp nhận tự do báo chí, tháo những vòng kim cô, quản lý báo chí bằng pháp luật chứ không phải bằng quan điểm chính trị.”

Đáng lưu ý, ở đoạn cuối post Facebook, ông Khế gợi ý cho nhà cầm quyền về việc mạnh tay xử phạt đối với những trang cá nhân trên mạng xã hội “cố ý gây thiệt hại về vật chất, danh dự, nhân phẩm cho từ những người dân thường đến các cán bộ, nhân viên nhà nước,” hoặc “lăng nhục, vu cáo, trục lợi phi pháp.”

Ngoại trừ một vài tờ được nhà nước rót ngân sách như Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng, hầu hết các báo khác ở Việt Nam đang khó khăn vì lượng bản in giảm trong lúc thất thu quảng cáo do doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Bài của ông Khế được đăng tải trong bối cảnh ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa, cựu phóng viên báo Một Thế Giới, xác nhận trên trang cá nhân việc ông bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận 1, Sài Gòn, gửi giấy triệu tập với nội dung: “Để làm rõ một số nội dung liên quan đến trình báo của ông Nguyễn Công Khế.”

Vụ công an triệu tập ông Nghĩa được cho là liên quan đến những bài đăng chỉ trích ông Khế trên một trang cá nhân cũ của ông Nghĩa hiện đã bị xóa khỏi Facebook.

Từ vài ngày trước, trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện cáo buộc vị cựu tổng biên tập báo Thanh Niên “lập công ty sân sau báo Thanh Niên viết bài đe dọa doanh nghiệp, bán nhà trụ sở đất vàng cho tập đoàn Novaland ăn chênh mấy trăm tỷ đồng…”

Hiện tại, trang cá nhân mới của ông Nghĩa vẫn còn nêu một số cáo buộc nhắm vào ông Khế “được cấp biển số xanh 80M và khẩu súng công cụ hỗ trợ.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT