Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Liệu ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, có “trụ” thêm được năm năm nữa trên cái ghế tổng bí thư hay lại “giữa đường đứt gánh?”
Người ta thấy ông tổng bí thư già đã quá tuổi nghỉ hưu tới hai nhiệm kỳ rồi, nhưng vẫn được bỏ phiếu “tín nhiệm” làm thêm nhiệm kỳ thứ ba, bất chấp quy định của đảng. Bước sang năm nay ông ta đã 77 tuổi và từng bị đột quỵ nhẹ vào đúng ngày sinh nhật 15 Tháng Tư của ông hồi năm 2019.

Rất nhiều lời bàn tán và bày tỏ sự ngạc nhiên về việc ông Trọng vẫn bám chặt cái ghế tổng bí thư dù bệnh hoạn và tuổi tác, nhất là làm trái điều lệ đảng CSVN đã quy định về nhiệm kỳ của đảng viên cấp cao. Trước ông ta, suốt ba thập niên, tất cả các đời tổng bí thư trước chỉ làm tối đa có hai nhiệm kỳ (trừ Lê Duẩn), thậm chỉ chỉ có một, như Lê Khả Phiêu (1997-2001).
Tin tức nội bộ đảng CSVN cố tình bưng bí chặt chẽ nhưng vẫn bị rò rỉ, mấy kỳ họp Trung Ương Đảng nửa năm sau của năm 2020, đều cho là ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn và đưa ông Trần Quốc Vượng (nay 68 tuổi), thường trực Ban Bí Thư, một người cũng cùng phe giáo điều bảo thủ “có lý luận” như ông Trọng, lên thay ông ta làm tổng bí thư.
Tuy nhiên, ông Vượng (cũng quá tuổi nghỉ hưu như nhiều ủy viên Bộ Chính Trị khác) lại thua phiếu rất xa so với đối thủ chính là ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng đương nhiệm. Một số nhà phân tích thời sự cho rằng, ông Vượng ở cương vị “Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng,” tức cánh tay phải của ông Trọng, đã tạo ra nhiều kẻ thù trong đảng hơn là tạo thêm được vây cánh.
Thấy điều mình muốn xếp đặt không thành, ông tổng bí thư giáo điều bảo thủ Nguyễn Phú Trọng mới phù phép với phe cánh trong nội bộ cấp cao của đảng, đẻ ra cái “trường hợp đặc biệt” để không cho cái ghế tổng bí thư rơi vào tay ông Nguyễn Xuân Phúc, một người gốc Quảng Nam, có nhiều mối quan hệ thân thiết với các phe cánh “lợi ích nhóm.”
Tuy nhiên, để tránh các phản ứng quá bất lợi, ông Nguyễn Phú Trọng cho ra hai cái “trường hợp đặc biệt” quá tuổi nghỉ hưu. Tức là ngoài ông cụ Nguyễn Phú Trọng 77 tuổi, còn có cụ ông Nguyễn Xuân Phúc 67 tuổi, ngồi lại trung ương đảng CSVN, rồi Bộ Chính Trị. Tin tức rò rỉ mà nhiều nguồn tin khác nhau đều cho là ông Nguyễn Xuân Phúc được đẩy sang làm chủ tịch nước để nhường cái ghế thủ tướng cho tướng công an Phạm Minh Chính (nay 63 tuổi), khi Quốc Hội mới họp khoảng Tháng Năm tới đây.
Câu hỏi đặt ra là liệu ông Nguyễn Phú Trọng có “trụ” nổi năm năm nữa trên cái ghế tổng bí thư đảng CSVN? Điều lệ đảng đã bị ông ta xé là một chuyện, nhưng xét về mặt sức khỏe thì thấy ông ta đang đối diện với một thực tế đầy bất trắc.
Nhiều tài liệu trên mạng của các tổ chức thông tin khác nhau đều nêu ra các nguy cơ rất cao cho một người như ông Trọng. Ông ta đã bị đột quỵ khi đi thăm Rạch Giá ngày 15 Thang Tư, 2019, tin tức bị bưng bít hoàn toàn. Tháng Chín năm này, trước những tin tức bị rò rỉ, báo chí đảng thuật lời ông ta chỉ nhìn nhận bâng quơ là “có vấn đề sức khỏe.”
Sau khi ông Trọng bị đột quỵ, rất nhiều biến cố quan trọng cần có mặt của người đứng đầu đảng và nhà nước CSVN đều không có mặt ông ta, đặc biệt những lần bộ sậu chóp bu chế độ kéo nhau tới lăng Hồ Chí Minh. Một ít lần thấy hình ảnh ông ta biểu diễn đi bộ một khúc ngắn trong sự bám sát của cận vệ, phòng ngừa ông ta ngã bất tử, để đăng báo tuyên truyền.
Khi đã bị đột quỵ một lần, người ta có nguy cơ bị đột quỵ trở lại từ gấp hai, gấp năm lần, tới gấp 15 lần, tùy theo các tổ chức nghiên cứu về đột quỵ khác nhau thấy công bố mấy năm gần đây. Nói chung, họ đều cho rằng nguy cơ bị đột quỵ trở lại cao hơn người chưa từng bị rất nhiều. Và có thể lại còn nặng hơn lần trước.
Năm ngoái, báo chí nhà nước đưa tin rằng, xếp thông tin sức khỏe, “bệnh án” các lãnh đạo cấp cao của đảng CSVN vào danh sách “tối mật.” Trước đó, ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước CSVN, chết ngày 21 Tháng Chín, 2018, nhưng không ai biết chết vì bệnh gì, dù dư luận truyền nhau tin ông ta bị ung thư, từng bí mật chạy sang Nhật chữa trị.

Sau khi bị “tín nhiệm” làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba, ông Trọng họp báo xác nhận ông ta cũng có vấn đề sức khỏe không muốn ngồi “tại vị” mãi, như là bị “ép” thôi. Có ai cấm được ông ta nhất định từ chối đâu.
Hồi năm 2016, khi ông Trọng trở thành “trường hợp đặc biệt” ở tuổi 72, có những lời bình luận cho là ông ta sẽ chỉ ở nửa nhiệm kỳ rồi tìm người kế vị. Chuyện đó đã không xảy ra. Đến năm ngoái, từng thấy một số nhà phân tích cho rằng ông Trọng nếu không đưa được ông Trần Quốc Vượng lên thay, ông ta sẽ ở lỳ lại thêm nửa nhiệm kỳ nữa rồi lại tìm người khác thế. Thực tế diễn ra khác hẳn.
Dù ai là người ngồi trên cái ghế cao nhất đảng CSVN, người dân Việt Nam có hy vọng gì nhìn thấy sự thay đổi về chính trị, tức là dân chủ, nhân quyền được dễ thở hơn, hay lại bị siết chặt hơn nữa?
Trong một lần trao đổi với báo Người Việt, ông Nguyễn Vũ Bình, một nhà báo độc lập từng là ký giả của tạp chí Cộng Sản, cho rằng: “Người dân Việt Nam không có hy vọng gì nhìn thấy sự thay đổi về chính trị. Hiện nay, việc đàn áp và khủng bố trắng phong trào dân chủ đã ở đỉnh cao, cũng không còn gì để siết chặt hơn nữa.” [qd]




















































































