Friday, April 26, 2024

Nguyễn Phú Trọng ra ‘tiêu chuẩn đạo đức’ trong lúc dân bất mãn ‘đại biểu Quốc Hội’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai ngày sau khi kỳ họp thứ chín Quốc Hội CSVN khóa 14 kết thúc, hôm 21 Tháng Sáu, các báo nhà nước dẫn chỉ thị mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, về các “tiêu chuẩn đạo đức” của “đại biểu Quốc Hội.”

Theo đó, ông Trọng lệnh rằng: “Không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội Đồng Nhân Dân đối với những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng, nhà nước.”

Việc người đứng đầu đảng CSVN đòi hỏi ứng viên không “gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng, nhà nước” nghe mơ hồ và sáo rỗng như một chỉ thị hồi Tháng Năm của ông này được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại: “Không để lọt vào trung ương người cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực.”

Các báo nhà nước cho hay, dự trù ngày 23 Tháng Năm, 2021, sẽ diễn ra cuộc bầu cử “đại biểu Quốc Hội khóa 15 và đại biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp các cấp nhiệm kỳ 2021–2026.

Tuy vậy, theo “thông lệ,” các đại biểu của hai cơ quan này đều được đảng CSVN “cơ cấu,” sắp đặt trước, và việc bỏ phiếu diễn ra mang tính hình thức. Các ứng viên độc lập nếu có, nhiều khả năng sẽ phải hứng chịu các cuộc “đấu tố” từ báo nhà nước và lực lượng “dư luận viên.”

Theo dõi kỳ họp Quốc Hội vừa qua, dân mạng được dịp bàn tán rôm rả về những phát ngôn “để đời” của các vị dân biểu kiêm quan chức. Trong số đó, ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN, gây cười về mức độ ngô nghê khi nói người dân “không có lý gì bây giờ tập trung ăn thịt heo, heo đắt quá thì ăn thịt gà.”

Ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN, được dân mạng xem là “cây hài” vì những phát ngôn tại nghị trường. (Hình: VietNamNet)

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng bất bình về các phát biểu mang tính “chụp mũ” như của ông Phạm Hồng Phong, phó chánh án Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Sài Gòn: “Hiện nay, theo tôi, rất nhiều thế lực phản động đang chống phá đảng, nhà nước, đòi tam quyền phân lập nên chúng ta cũng hết sức cảnh giác!”

Nhà báo Nguyễn Đức, công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM, bình luận trên trang cá nhân: “Các đại biểu Quốc Hội đang cười nghiêng ngả trong hội trường Quốc Hội nên tự xấu hổ. Khi đại biểu [Lưu Bình] Nhưỡng nói về tham nhũng thì các vị cười toe mồm. Khi ông chánh án tối cao [Nguyễn Hòa Bình] nói vụ Hồ Duy Hải thì các ông ngồi cạnh dí mắt vào điện thoại, rồi cười, nói… không ai chú tâm. Từ khi nào quý đại biểu đại diện cho cử tri, cho Quốc Hội lại mất tôn nghiêm, chuẩn mực như thế?”

Cùng thời điểm, Facebooker Phạm Minh Vũ nhận xét trên trang cá nhân rằng Quốc Hội CSVN “ngoài mục đích gặp nhau để bàn cho ra các luật mà thu thuế của dân thì họ gần như không màng đến an ninh quốc gia, hay mở ra hướng đi phát triển kinh tế khác mới mẽ hơn trước sự bế tắc, trì trệ bao năm qua.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT