Nguyễn Xuân Phúc bận đi dâng hương từ khi ngồi ghế chủ tịch nước

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Năm được ghi nhận là ngày thứ ba liên tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước CSVN, dẫn bộ sậu hùng hậu chỉ để đi dâng hương.

Các báo ở Việt Nam ghi nhận, trong ba ngày liên tiếp từ 19 đến 21 Tháng Năm, ông Phúc dâng hương tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, và quận 4 đều thuộc Sài Gòn.

Ông Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại đền tưởng niệm Bến Dược ở huyện Củ Chi, Sài Gòn. (Hình: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng)

Do ông Phúc ngồi ghế chủ tịch nước, nên các chuyến dâng hương của ông ở Sài Gòn thường có sự hiện diện của Bí Thư Nguyễn Văn Nên và Chủ Tịch Nguyễn Thành Phong.

Đáng nói là ông Nên và ông Phong phải đi theo tháp tùng ông Phúc cả buổi trong lúc tình hình lây nhiễm COVID-19 tại Sài Gòn đang diễn biến phức tạp, với các ca nhiễm mới được công bố liên tiếp ở các quận.

Ngoài các sự kiện nêu trên, kể từ thời điểm từ thủ tướng chuyển sang làm chủ tịch nước, ông Phúc còn được ghi nhận đến dâng hương, viếng mộ cố Thủ Tướng Phan Văn Khải ở huyện Củ Chi, dâng hương tại Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ hồi trung tuần Tháng Tư…

Xen kẽ giữa các chuyến đi dâng hương bận rộn quanh Sài Gòn, ông Phúc khiến công luận hoang mang với một loạt phát ngôn dùng “sáo ngữ” được các báo dẫn lại.

Báo Zing ghi chỉ đạo của vị chủ tịch nước: “Sài Gòn cần phát triển như chiếc trực thăng hai cánh hiện đại,” trong lúc báo VietNamNet thì trích dẫn lời ông Phúc mang tính đánh đố: “Làm cái gì thì mục đích cuối cùng là phục vụ nhân dân.”

Ông Nguyễn Xuân Phúc (giữa), dâng hương tại Ngã Ba Giồng và di tích Nhà Thương Giếng Nước ở huyện Hóc Môn, Sài Gòn. (Hình: Ngọc Phượng/Tuổi Trẻ)

Có lẽ vì đang ứng cử “đại biểu Quốc Hội” ở Sài Gòn, ông Phúc tranh thủ lên giọng “Sài Gòn không chỉ là hòn ngọn Viễn Đông mà phải là hòn ngọc tỏa sáng Viễn Đông,” theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM.

Liên quan phát ngôn này, ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “…Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông thì bản thân ngọc tự tỏa sáng, nhất là khi xung quanh vẫn mờ mịt. Giờ xung quanh nhất loạt thành ngọc rồi, sáng trưng rực rỡ rồi, mình chỉ phấn đấu thành ngọc đã khó, lại còn đòi tỏa sáng. Muốn tỏa sáng được vùng Viễn Đông, chỉ còn cách đề nghị những ngọc kia tự tắt sáng vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Khát vọng là đáng quý, nhưng phải hợp lý, biết điều. Không thể cứ nói văng mạng xong là hết trách nhiệm.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT