HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dường như mơ ước đoạt giải Nobel luôn ám ảnh giới lãnh đạo CSVN từ nhiều năm qua, dù khoảng cách giữa giải thưởng danh giá này với các giải thưởng do nhà cầm quyền trao tặng là “một khoảng trời mênh mông.”
Tờ Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Giêng dẫn phát ngôn của Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ trao giải thưởng “Tác Giả Trẻ” của Hội Nhà Văn Việt Nam: “Tôi luôn mong ước một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đạt giải thưởng Nobel Văn Chương, mang đến niềm tự hào cho đất nước. Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào tất cả các nhà văn, tác giả trẻ hôm nay.”

Tuy bày tỏ mong muốn Việt Nam có nhà văn đoạt giải Nobel, nhưng có vẻ ông Phúc không hiểu giải này đòi hỏi những tiêu chí nào và các tác phẩm đoạt giải có bị chính quyền kiểm duyệt hay không.
Theo tờ Tuổi Trẻ, Chủ Tịch Phúc chỉ đạo nhà chức trách “cần tạo ra không gian sáng tạo để các nhà văn sáng tạo nhưng không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, dân tộc và của đảng đã xây dựng.”
Trước ông Phúc, hồi năm 2012, công luận bàn tán xôn xao quanh phát ngôn của ông Nguyễn Văn Bình, thời điểm đó là thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, nói: “Người ta tìm ra bộ ba ‘bất khả thi’ giữa tăng trưởng, lạm phát, và tỷ giá, ông đó được quốc tế cho giải thưởng Nobel. Vậy mà hiện nay chúng ta phải vừa làm sao kiềm chế được lạm phát mà vẫn phải tăng trưởng. Tôi đã có lần nói đùa với chủ tịch Quốc Hội là em chỉ cần nửa giải thưởng Nobel cũng được, nếu em làm được một trong hai.”

Sau một thời gian được các báo ở Việt Nam tán dương về thành quả điều hành ngành ngân hàng, ngay trước thềm Đại Hội 13, ông Bình bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cảnh cáo với một loạt cáo buộc “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết, quy định, quyết định về hoạt động tín dụng ngân hàng.”
Ghế gần nhất của ông Bình trước khi bị cảnh cáo là trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương, nơi tập hợp các giới chức bị mất ghế hoặc đang trong diện chờ bị kỷ luật. Ban này từng có một phó trưởng ban nổi tiếng là ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn, nay đang thụ án tổng cộng 30 năm tù sau nhiều phiên tòa. (N.H.K) [đ.d.]






















































































