KON TUM, Việt Nam (NV) – Chủ nhà nghe tiếng nổ lớn ngỡ tiếng sét đánh, nhưng khi chạy ra thấy cảnh tượng tan hoang trước cửa nhà mới hay mình bị kẻ xấu hãm hại.
Nói với báo Thanh Niên, ông Trần Văn Chí, chủ tịch huyện Ngọc Hồi, xác nhận vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng 16 Tháng Năm, tại xã Đăk Kan thuộc huyện xảy ra vụ nổ lớn tại nhà bà Võ Thị Thu Thúy (31 tuổi), nghi do bị đặt mìn và kích nổ, làm hư hỏng toàn bộ đồ đạc trong nhà.
Chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra, bà Thúy kể, bà cùng con trai 6 tuổi ngủ ở nhà dưới. Đến khuya, bất ngờ phía trước nhà nổ lớn như sét đánh, khiến cả ngôi nhà chấn động. Hoảng hốt, bà chạy lên xem thì thấy trần nhà, bộ bàn ghế gỗ, cửa kính, xe máy, bàn thờ, mái vòm, cửa chính và nhiều vật dụng khác bị hư hại, văng tung tóe mỗi thứ một nơi.
Theo báo Thanh Niên, tại hiện trường, ngành chức năng còn phát hiện mái tôn nhà cũng bị lực đẩy nghi là do mìn nổ bung văng sang một bên mái nhà. Ngoài ra, còn có nhiều vết màu đen để lại hiện trường, loang lổ từ tường nhà ra đến khắp sân.
Chưa hết, vụ nổ còn làm cho nhà ông Đỗ Quốc Túy (41 tuổi), cách nhà bà Thúy khoảng 10 mét bị vỡ kính ba cửa sổ, mái tôn nhà văng rơi xuống đất.
Ông Chí cho biết: “Đây là sự việc nghiêm trọng, chúng tôi đã chỉ đạo công an huyện phối hợp công an tỉnh điều tra nguyên nhân sớm tìm ra hung thủ.” (Tr.N)
Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 16 tháng 5 năm 2017
Vì nhiều tranh cãi với HĐTP về việc xét duyệt sách cho thư viện, nhiều…
Việc công nhận quy chế “nền kinh tế thị trường” sẽ làm giảm thuế nhập…
Hạ Viện hôm Thứ Tư, 8 Tháng Năm, bỏ phiếu áp đảo bác bỏ đề…
Một cảnh sát viên của Los Angeles County bị tố cáo tuồn ma túy vào…
Nhiều đạo hữu Cao Đài đến dự buổi ra mắt sách “Cao Đài, Một Hành…
This website uses cookies.