Nhà hoạt động dân chủ, Facebooker Nguyễn Lân Thắng bị bắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng, một facebooker nhiều người theo dõi, vừa bị Công An thành phố Hà Nội bắt giữ hôm 5 Tháng Bảy.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Bảy đưa tin với cáo buộc: “Ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”

Facebooker Nguyễn Lân Thắng bị bắt ngày 5 Tháng Bảy, 2022.(Hình: FB Nguyễn Lân Thắng)

Tin ông Nguyễn Lân Thắng, 47 tuổi, bị bắt được truyền đi nhanh chóng trên mạng xã hội với hàng trăm bình luận bày tỏ sự phẫn nộ đối với chế độc độc tài phản dân chủ, vừa cầu mong ông bình an và “chân cứng đá mềm.”

Theo Điều 117 Luật Hình Sự CSVN ông Thắng có thể bị án tù từ năm đến 12 năm mà nhiều facebooker nói ông chẳng làm gì sai, tương tự như nhiều nhà vận động dân chủ khác đã bị bị bỏ tù, ngoài nói sự thật và lòng yêu nước nồng nàn.

Trong một lần nói chuyện với Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế, ông Thắng xác nhận mình là một trong những người “trong tầm ngắm” của Công An CSVN.

Nhiều nhà vận động dân chủ hóa, hoạt động nhân quyền sống ở Hà Nội bị bắt thời gian qua hiện còn đang bị “tạm giam” và chưa có án như ông Lê Anh Hùng, bà Nguyễn Thúy Hạnh, ông Trương Văn Dũng, nay thêm ông Nguyễn Lân Thắng.

Cũng như những người đó, ông cũng đã từng tham dự các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng, chống công ty Formosa xả hóa chất độc hại giết chết môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Nhà ông ở ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, thường xuyên bị công an canh giữ. Không ít ngày ông bị công an thường phục cấm bước chân ra đường.

Trang Facebook của ông vẫn còn hoạt động gần đây và có hơn một trăm lời bình luận với khá đông các bằng hữu gửi lời nhắn: “Ai bước chân vào con đường này thì đều chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày này. Chân cứng đá mềm anh nhé!”

Facebooker Bùi Thị Minh Hằng viết rằng: “Ở cái xứ này đúng là cái nhà tù lớn. Việc một ai đó bị bắt giam cầm chỉ là thời gian hay ‘sự kiện’ mà thôi! Thế nên cứ sẵn sàng để di dời chỗ ở từ lớn vào nhỏ, từ ngoài vào trong!”

Cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bình luận rằng: “Thắng là nhà hoạt động xã hội dân sự từ rất sớm. Mong muốn của Thắng là có một xã hội tiến bộ, đất nước giàu mạnh không bị Tàu Cộng hiếp đáp…”

Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền khi hay tin lập tức đòi hỏi CSVN phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho ông Thắng.

“Hành động đàn áp quyền tự do phát biểu một cách tàn bạo và không thể chấp nhận của nhà cầm quyền CSVN lại một lần nữa quăng lưới bắt thêm một nạn nhân mà người này sẽ bị lôi ra một thứ phiên tòa trá hình với nhiều năm tù tội chỉ vì dám nói thẳng nói thật,” ông Phil Robertson, phó giám đốc Á Châu của HRW phát biểu với hãng thông tấn AFP.

Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Lân Thắng, một thành viên của nhóm bóng đá “No U” ở Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Ông Robertson nói thêm rằng: “Nỗ lực vận động cải cách dân chủ, pháp luật, một cách ôn hòa của ông phải được tôn trọng và lắng nghe thay vì phải đối diện với thứ đàn áp phi lý này.”

Bằng hữu của ông Nguyễn Lân Thắng thuật lời người thân của ông cho hay, ông Thắng ra đường đi uống cà phê sáng thì bị bắt dẫn về nhà, khám xét và tịch thu một số máy móc điện tử, tài liệu vận động cổ võ dân chủ rồi bị dẫn đi.

Hồi năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC, ông Nguyễn Lân Thắng nói rằng “tôi chấp nhận rủi ro” khi cho hay ông đã nhiều lần bị công an núp bóng “xã hội đen” tấn công hoặc rình rập theo dõi “như kiểu Hồng Vệ Binh Trung Quốc.”

Theo thông tin trên trang RFA, ông Nguyễn Lân Thắng xuất thân từ một gia đình khoa bảng ở Hà Nội. Ông nội ông là Giáo Sư Nguyễn Lân, tác giả cuốn Từ Điển Tiếng Việt được sử dụng từ nhiều thập niên qua. Nhiều người con của cụ Nguyễn Lân là giáo sư, tiến sĩ, hoặc bác sĩ nổi tiếng của Việt Nam. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT