Thursday, April 25, 2024

Nhà tranh đấu Trịnh Bá Phương bị đưa vào bệnh viện tâm thần

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trịnh Bá Phương, một nhà tranh đấu nhân quyền đang bị giam ở Hà Nội bị đưa vào bệnh viện tâm thần để “giám định thần kinh.”

Bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương viết trên trang Facebook cá nhân cho hay như vậy hôm Thứ Ba, 22 Tháng Ba, tiếp sau cuộc chất vấn qua điện thoại điều tra viên của Công An Hà Nội về lý do chuyển trại giam đưa ông tới một nơi khác từ hai ba tuần lễ trước mà không cho thân nhân của ông được biết.

Ông Trịnh Bá Phương. (Hình: FB Trịnh Bá Phương)

“Hôm nay ngày 22 Tháng Ba, 2021, tôi vừa gọi điện thoại cho điều tra viên Nguyễn Thế Bắc hỏi về chồng tôi họ đã chuyển chồng tôi đi đâu: Họ nói rằng họ đã chuyển chồng tôi tới bệnh viện giám định thần kinh trung ương 1 ở huyện Thường Tín.” Bà Đỗ Thị Thu kể trên trang Facebook. “Tôi có hỏi họ tại sao lại chuyển chồng tôi tới đó. Họ bảo xác nhận điều tra. Tôi nói chồng tôi không bị làm sao cả các ông tại sao chuyển tới đó. Gia đình tôi không có ai bị tâm thần, và cũng không có gen bị tâm thần.”

Bà kể tiếp cuộc đối thoại giữa bà và điều tra viên tên Bắc rằng, “các ông nói chồng tôi không nói chuyện với các ông, vì sao chồng tôi lại phải nói cho phí lời. Các ông nói chồng tôi không nhìn các ông, tại sao chồng tôi lại phải nhìn các ông cho ngứa mắt.”

Bà cho hay lý do tại sao chồng bà không chịu nói chuyện với điều tra viên vì “trước khi bị bắt chồng tôi có làm video, nói rằng chồng tôi không có ý định tự tử và khi bị bắt chồng tôi sẽ không nói gì cho đến khi gặp được luật sư.”

Theo Luật Tố Tụng Hình Sự CSVN, nghi can có quyền yêu cầu sự có mặt của luật sư khi bị thẩm vấn.

Ông Trịnh Bá Phương, năm nay 36 tuổi, là con trai lớn của hai dân oan mất đất sau trở thành các nhà tranh đấu nhân quyền là ông bà Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu. Ông bà đã từng bị tù vì cùng 350 gia đình chống cưỡng chế đất trong một vụ đấu tranh tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, chấn động dư luận hồi năm 2014.

Ngày 24 Tháng Sáu, 2020, Trịnh Bá Phương cùng em trai Trịnh Bá Tư (32 tuổi) và bà mẹ Cấn Thị Thêu cùng một phụ nữ khác tên Nguyễn Thị Tâm bị Công An CSVN bắt với cáo buộc “Soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết chống nhà nước.”

Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng của bà Cấn Thị Thêu, cho đài VOA biết nhận định của ông về việc nhà cầm quyền CSVN bắt giam vợ và hai con trai của ông như sau: “Chính quyền Hà Nội bắt con trai tôi Trịnh Bá Phương để trả thù vì lên tiếng vụ Đồng Tâm. Còn tỉnh Hòa Bình trả thù vợ tôi Cấn Thị Thêu vì phanh phui vụ án chống tham nhũng gần 30 năm về trước.”

Từ phải qua trái: Bà mẹ Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. (Hình: FB Thu Đỗ)

Trước khi bị bắt, anh em Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là những người đã đưa thông tin rất sớm về việc lực lượng Công An đông đảo hàng ngàn người trang bị nhiều loại võ khí cùng nhiều loại xe truyền tin chuẩn bị tấn công đàn áp dân xã Đồng Tâm, ngày 9 Tháng Giêng, 2020. Ngoài vụ Đồng Tâm, sau khi gia đình bị cưỡng chế mất nhà mất đất tại Dương Nội, từ cha mẹ đến anh em ông đều trở thành những người tích cực tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Thu cho hay bà rất lo lắng khi một người bình thường như chồng bà bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Công An CSVN nổi tiếng trả thù những tù nhân bị coi là “cứng đầu” bằng cách nhốt họ vào bệnh viện tâm thần, ra lệnh cho bệnh viện chích các loại thuốc làm tê liệt thần kinh để tiêu diệt ý chí và năng lực của họ.

Trong số những người tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ và chưa có án, nhà văn Phạm Thành và nhà báo độc lập Lê Anh Hùng cũng đang bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần. (NT) [kn]

MỚI CẬP NHẬT