Thursday, March 28, 2024

Nhận quà của ‘kẻ lạ’ không ngờ bên trong có thuốc nổ, 2 mẹ con bị thương

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một người lạ nhờ tài xế Grab đưa món hàng là chiếc micro phone hát karaoke cho một gia đình ở quận Tân Phú. Khi gia đình này cắm điện sạc pin thì micro phone phát nổ, làm hai mẹ chủ nhà con bị thương.

Ngày 6 Tháng Hai, 2019 (Mùng 2 Tết), xác nhận với báo Tuổi Trẻ, Công An quận Tân Phú, cho biết vụ nổ xảy ra tại nhà vợ chồng anh L.T.N và chị Đ.B.T. (30 tuổi, ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú).

Tin cho biết, khoảng 3 giờ 45 chiều 3 Tháng Hai (29 Tết), anh N. có nhận một món hàng là chiếc micro phone mini hát karaoke từ một tài xế Grab. Sau đó, vợ chồng anh N. mở chiếc micro phone thử kiểm tra thì thấy không lên điện.

Thấy vậy, chị T. cắm micro phone vào một ổ điện trong nhà để sạc pin thì bất ngờ micro phone phát nổ lớn. Vụ nổ làm chị T. bị cháy quần áo, bỏng hai bên đùi, hai tay và phần ngực. Con trai 3 tuổi cũng bị bỏng phần chân và bụng. Hàng xóm đã đưa mẹ con chị T. đi sơ cứu tại bệnh viện. May mắn các vết thương phỏng được xác định ngoài da, không nguy hiểm tính mạng.

Con trai 3 tuổi của chị T cũng bị bỏng trong vụ nổ micro phone. (Hình: Tuổi Trẻ)

Qua điều tra ban đầu, Công an quận Tân Phú cho biết, anh N. không đặt mua chiếc micro phone trên và cũng không có người quen nào biếu tặng.

Làm việc với tài xế Grab, người này cho biết khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, có nhận chuyến xe từ tổng đài của một ông ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nhờ chở đến địa chỉ nhà vợ chồng anh N. ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Tuy nhiên, khi tài xế Grab đến đón thì ông này không đi mà đưa tiền, giao gói hàng lại và yêu cầu tài xế giao cho anh N.

Kể với Tuổi Trẻ, anh N. cho biết chiều 3 Tháng Hai, tài xế Grap tới trước nhà, điện thoại anh ra nhận hàng từ người khác gửi. “Tui nói tui không đặt hàng, mua hàng, thì tài xế nói có người gửi cho anh đúng tên họ, số điện thoại và địa chỉ nhà,” anh N. nói.

Tài xế Grab không biết món hàng bên trong là gì, chỉ nói đã nhận tiền của người gửi và nhận giao hàng lại cho anh. Lúc này anh N. tò mò, mở gói hàng ra trước mặt tài xế thì thấy một chiếc micro phone, giá trị khoảng 100,000 đồng ($4.3).

Nghĩ món hàng không giá trị, không phải trả tiền, chắc không ai lừa nên anh N. nhận hàng. Khi đem vô nhà mở ra thì micro phone không có điện, không pin. Thấy micro phone có ổ cắm sạc giống điện thoại đang xài nên vợ chồng anh N cắm sạc.

Còn chị T. cho biết thêm, lúc chồng nhận hàng, chị cũng mở ra xem thử micro phone, chị bấm nút “On” trên thì thấy không lên điện. “Lúc đó tui mới lấy dây sạc điện thoại của chồng ghim vô và micro bình thường. Rồi ông xã nhấn nút “On” thì nó phát nổ liền khói đen cuộn mịt và bốc mùi thuốc nổ,” chị T. nói.

Theo phản xạ tự nhiên, chị T. lấy hai tay che mặt, khói đen cuộn mịt mù làm căn nhà tối thui. Chị T. tìm cách chạy ra ngoài, bộ đồ chị đang mặc bị cháy rách phần ngực và đầu gối, đau phỏng cả người.

Khói tan, chị T. trở vào trong nhà thì thấy xác micro phone với một mẩu vỏ lon nước ngọt nằm trong phần màu trắng của micro phone văng ra. Xung quanh nhà toàn mùi thuốc nổ, một phần chiếc giường cũng bị cháy.

Trong khi đó, người dân nhà kế bên cho biết, lúc đó nghe một tiếng nổ rất lớn. Đến khi nghe tiếng trẻ con khóc mới chạy qua thì thấy khói đen cả nhà, người cha ôm con ra ngoài, đứa bé khóc run nói “nóng quá nóng quá” và sau đó mẹ bé cũng chạy ra bị cháy rách quần áo…(Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT