Nhân viên ngân hàng ở Sài Gòn ném mắm tôm đòi nợ như xã hội đen

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trước đây, chiêu ném mắm tôm để uy hiếp con nợ thường được biết là do giới “xã hội đen” làm, nhưng nghi can vụ mới đây xảy ra ở phường Phú Thạnh, thành phố Thủ Đức, được xác nhận là hai nhân viên thu hồi nợ của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo báo Zing hôm 1 Tháng Bảy, anh Huỳnh Quang Phú, 22 tuổi, và Huỳnh Minh Trí, 21 tuổi, đều là nhân viên thu hồi nợ của VPBank, bị công an bắt quả tang ném mắm tôm vào nhà ông HVC ở đường Bình Long.

Anh Huỳnh Quang Phú (trái) và Huỳnh Minh Trí, đều là nhân viên thu hồi nợ của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). (Hình: Zing)

Tại đồn công an, anh Phú xuất trình giấy giới thiệu của ngân hàng VPBank với chức vụ là “chuyên viên xử lý các vấn đề tài chính.”

Văn bản có đóng dấu mộc đỏ của ngân hàng, đề gửi Công An ở Sài Gòn cũng cho biết anh Phú được cử đi giải quyết “hồ sơ nợ quá hạn” và đề nghị phía công an “tạo điều kiện để cán bộ VPBank hoàn thành nhiệm vụ.”

Ông C. khai với công an rằng không biết việc con trai mình là HVT vay nợ ngân hàng VPBank và hiện nay anh này “không còn ở chung với gia đình.” Tuy nhiên, gia đình ông vẫn thường xuyên bị gọi điện thoại, nhắn tin, rải tờ rơi mang tính khủng bố tinh thần để yêu cầu trả nợ cho ngân hàng nêu trên.

Bản tin không cho biết cụ thể về khoản nợ của anh T. cũng như mức lãi mà anh này phải chịu khi vay ngân hàng.

Trước vụ này, các vụ ném mắm tôm để đòi nợ xảy ra như “cơm bữa” tại Sài Gòn, Hà Nội…

Trong một vụ hy hữu xảy ra hồi đầu tháng trước, báo Zing ghi nhận chuyện cổng Đại Sứ Quán Uruguay ở địa chỉ  61 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, loang lổ những vết bẩn từ dầu luyn và mắm tôm.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). (Hình: VietnamBiz.vn)

Báo này dẫn nguồn Công An phường Trần Hưng Đạo và Công An quận Hoàn Kiếm xác nhận rằng một số người ném chất bẩn vào ngõ 61 Lý Thường Kiệt vì “mâu thuẫn cá nhân.”

“Chất bẩn sau đó bắn sang cổng đại sứ quán,” chỉ huy Công An phường Trần Hưng Đạo được dẫn lời.

Liên quan chiêu uy hiếp con nợ bằng cách ném mắm tôm, báo Người Lao Động hồi trung tuần Tháng Sáu viết: “…Một xã hội thượng tôn pháp luật, mỗi công dân phải sống và làm việc dưới ánh sáng của công lý, chính nghĩa không thể chấp nhận kiểu cho vay ‘cắt cổ,’ đòi nợ ‘giang hồ’ khiến người lương thiện phải sống trong thấp thỏm, phập phồng, bất an. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT