SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều người nghèo sau khi đến dùng bữa tại các chi nhánh “Cơm Chay 0 Đồng” của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã bật khóc cám ơn vì những bữa cơm chay mang đậm tình người.
Lo nhiều người nghèo không biết mà phải nhịn đói khát, khi mới khai trương “Cơm Chay 0 Đồng” chi nhánh 9 ở khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, nơi nhiều nhà giàu sinh sống, anh Trần Thanh Long, trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã lên Facebook thông báo mời người nghèo đến ăn với lời dí dỏm “ế quá!”
Theo báo Thanh Niên, sau lời kêu gọi của anh Long trên Facebook, nhiều người lao động nghèo đã biết đến quán. Thế nhưng, anh Long mong muốn nhiều người biết đến nhà ăn hơn nữa để các thành viên trong nhóm có cơ hội phục vụ bữa cơm chay 0 đồng miễn phí.
Trưa ngày 7 Tháng Mười Một, 2019, ông Nguyễn Văn Duyên (58 tuổi) bị tai biến, lấm lem đeo bao bố lê từng bước về phía nhà ăn. Vừa nhận khay cơm và thức ăn, ông vội vã xúc muỗng cơm run run đưa lên miệng vì từ sáng đến giờ chưa có gì dằn bụng. Xong miếng cơm đầu tiên, ông quay sang tấm tắc khen: “Cơm ngon quá!” rồi bật khóc.
“Từ nhỏ đến lớn tôi không có cha mẹ, tối ngủ ngoài đường. Tới bữa ai cho gì ăn nấy, không thì mua 5,000 đồng ($0.21) cơm rồi rắc muối tiêu vào ăn. Nay mới được ngồi trong quán ăn đĩa cơm chay đàng hoàng,” ông Duyên nói với báo Thanh Niên.

Còn ông Trần Văn Thanh (51 tuổi), bán vé số cho biết bình thường ông tốn khoảng 50,000 đồng ($2.1) mỗi buổi trưa cho cả tiền cơm và nước uống nên bán cả ngày chẳng dư dả được bao nhiêu.
“Giờ có quán cơm chay từ thiện này đỡ lo một phần, dành tiền để lo tiền nhà này kia nữa. Nhờ quán giúp anh em bán vé số tụi tui nên mừng quá,” ông Thanh nói.
Nói với báo Thanh Niên, anh Long cho biết do vị trí của nhà ăn chi nhánh 9 này khá khuất nên nhiều người không biết đến. Những ngày đầu khi mới mở, nhà ăn nấu 250 phần miễn phí nhưng chỉ có khoảng 50 người tới ăn.Thành viên của nhóm phải ra tận đầu đường mời từng người vào ăn.
Trước khi được một người cho mượn mặt bằng miễn phí để mở nhà ăn này, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã mở tám chi nhánh và hoạt động được hai năm tại Sài Gòn, Tiền Giang, Bà Rịa-ũng Tàu và Đà Lạt.
“Những hoạt động thiện nguyện, phát cơm bệnh viện hay xây nhà tình thương của nhóm đều từ đóng góp của mọi người. Thành viên của nhóm không đếm được, hôm nay người này ủng hộ nước rửa chén, thì người khác ủng hộ dầu ăn, người góp công sức. Điểm chung của tất cả những người trong nhà ăn Nhất Tâm là đều ăn chay trường. Tâm thanh tịnh thì mới gieo được duyên lành,” anh Long chia sẻ.
Anh Lữ Văn Tiến, người đồng sáng lập chuỗi “Cơm Chay 0 Đồng” cho biết thêm nhà ăn mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu vào mỗi buổi trưa. Theo lời anh Tiến, nhà ăn tâm niệm “của cho không bằng cách cho” nên mọi thành viên đều trò chuyện thân thiện với khách, hỏi thăm nhau như người trong nhà để không còn khoảng cách xã hội. Bữa cơm chay từ đó ấm cúng hơn.
Trong chín chi nhánh, một số nơi những thành viên phải tự trả tiền thuê mặt bằng, số còn lại được mọi người tình nguyện tặng để mở nhà ăn.
Riêng tại chi nhánh số 9 này, ngay khi người thuê trả lại mặt bằng, ông Nguyễn Thanh Hải (44 tuổi), chủ nhà đã báo anh Tiến đến để “hùn” mở nhà ăn phục vụ người nghèo , mặc dù trước đó ông Hải cho thuê tới 17 triệu đồng ($730)/tháng.
“Đây là nguyện vọng lâu nay của tôi. Hôm nay nhìn mọi người tới ăn cơm trưa, tôi thấy vui và hạnh phúc,” ông Hải nói với báo Thanh Niên. (Tr.N)
[jwplayer v73pRdIz]





































































































































