Wednesday, April 24, 2024

Nồi cháo miễn phí cho người nghèo ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một nhóm phụ nữ ở Sài Gòn âm thầm góp tiền túi duy trì nấu những nồi cháo thịt vào cuối tuần để giúp các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện hay người nghèo mưu sinh trên đường phố.

Cứ khoảng 6 giờ sáng Chủ Nhật hằng tuần, trên vỉa hè đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, phía trước Viện Tim Sài Gòn và bệnh viện Nhân Dân 115, lại thấy có những người phụ nữ với vẻ đôn hậu ngồi trên chiếc xe tải nhỏ, bên hai nồi cháo thịt bằm to đùng bốc khói nghi ngút.

Họ múc những vá cháo đầy ắp, thơm lừng và còn nóng hổi vào tô để ân cần trao cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện hay người nghèo mưu sinh trên đường phố, theo báo SGGP.

Bà Lê Thị Thu Cúc (54 tuổi) cho biết, nồi cháo thịt bằm miễn phí của nhóm những chị em thích làm việc thiện đã tồn tại hơn bốn năm. Để duy trì hai nồi cháo thịt bằm đầy đủ dưỡng chất miễn phí vào mỗi ngày mỗi tuần, với hơn 600 phần ăn, giá hơn 3 triệu đồng (khoảng $132), mỗi người trong nhóm đã cùng nhau góp vốn và công sức.

Vậy là cứ tầm hơn 3 giờ sáng Chủ Nhật hằng tuần là bà Cúc và khoảng 10 người trong nhóm từ thiện lo đi chợ, mua thực phẩm rồi tụ tập ở nhà bà Cúc trong một con hẻm ở quận 6, cùng nấu hai nồi cháo thịt bằm.

Hơn 5 giờ sáng, chiếc xe tải nhỏ thuê với giá đi và về là 300,000 đồng (khoảng $13), chở hai nồi cháo và mọi người đến đường Sư Vạn Hạnh, tất bật và vui với việc thiện nguyện.

Ông Minh Thiện, một thành viên trong nhóm, đứng bên chiếc xe, mỗi khi các bà múc cháo vào tô thì ông rắc thêm một ít tiêu cho tô cháo được thơm ngon hơn trước khi trao tận tay những người bệnh và người nghèo qua đường. Việc nhỏ, nhưng niềm vui được làm việc thiện hiện lên ấm áp trong ánh mắt ông.

Bà Trần Kim Loan (49 tuổi), một thành viên trong nhóm, vừa múc cháo vào tô vừa kể: “Đa số người bệnh ở quê lên đây điều trị là những người nghèo khó. Thấy thân nhân của họ vất vả chăm bệnh, ăn uống kham khổ, thật xót xa. Vì vậy, dù bận rộn nhưng sáng Chủ Nhật nào, chị em tôi cũng nhín chút thời gian lo bữa ăn sáng cho bà con nghèo.”

Bà Nguyễn Thị Lành, ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đưa chồng lên bệnh viện chữa bệnh hơn nửa tháng qua xúc động nói: “Cũng nhờ suất cháo thịt bằm miễn phí của những tấm lòng hảo tâm mà tôi và nhiều bệnh nhân nghèo đỡ một phần chi phí. Thiệt tình tôi cảm ơn nhiều lắm!”

Ngoài việc lo hai nồi cháo thịt bằm, hằng tuần nhóm thiện nguyện của bà Cúc còn đến bệnh viện Tâm Thần Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, để tặng hơn 600 phần mì gói, 600 phần sữa đậu nành nóng và 600 phần nước sâm, dành cho bệnh nhân tâm thần và người thân đang chăm sóc họ.

Bà Cúc cho biết thêm, nếu có thêm thời gian và điều kiện, trong thời gian tới nhóm từ thiện của bà sẽ nấu và phát cháo thịt bằm miễn phí thêm một buổi sáng nữa trong mỗi tuần. (Tr.N)

Núi ở Quảng Ninh cháy lớn do du khách đốt lửa

MỚI CẬP NHẬT