Nói dối có tiền, sau đó lại dựng hiện trường giả bị cướp

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Khoe có tiền gửi tiết kiệm, đến khi gia đình đề nghị rút ra mua xe thì lại tự dựng hiện trường giả, loan tin mình bị ăn cướp.

Theo báo Dân Trí, chiều ngày 27 Tháng Mười Một, Lê Anh D. (21 tuổi, ở xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) chạy xe máy đến nhà bạn gái chơi. Sau đó, trên đường về nhà, D. dừng xe trước Chi Cục Hải Quan tỉnh Phú Yên trên đường Hùng Vương (Tuy Hòa), lấy điện thoại và ví da cất giấu tại khu đất trống gần tường rào.

Tiếp đó, D. tự dùng tay xé túi quần của mình, rồi ngồi bên vỉa hè nhờ người đi đường gọi điện thoại báo cho cha mẹ và công an, nói anh vừa bị ăn cướp.

Báo Dân Trí dẫn lời D. khai với công an rằng khi anh đang đi trên đường thì bị một người đàn ông chở theo người phụ nữ đến hỏi đường, rồi dùng tay vỗ vào vai D. để bỏ thuốc mê làm D. mệt không lái xe được nữa, sau đó thì bị cướp.

D. tự xé quần của mình để đánh lừa cơ quan điều tra. (Hình: Dân Trí)

D. cho biết tài sản bị cướp là 1 điện thoại, 1 ví da bên trong có một số giấy tờ tùy thân và số tiền hơn 40 triệu đồng (khoảng $1,700). Anh nói số tiền này vừa rút trong sổ tiết kiệm tại Phòng Giao Dịch Tuy Hòa thuộc Ngân Hàng Đầu Tư – Phát Triển (BIDV) chi nhánh Phú Yên.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì chi nhánh ngân hàng này cho biết vào ngày giờ trên D. không có giao dịch gì tại đây, và D. cũng chưa từng mở tài khoản tại ngân hàng này.

Sau khi bị công an điều tra, D. khai nhận là trước đây vào Sài Gòn làm thuê, có nói với gia đình rằng gửi tiết kiệm được 40 triệu đồng ($1,700), nhưng thực tế số tiền đó không có. Thế nên khi gia đình đề nghị rút tiền ra mua xe, D. không biết lấy đâu ra số tiền trên nên đành dựng chuyện bị cướp. (N.L)

[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT