LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Bà bác sĩ phó trưởng khoa của bệnh viện tỉnh Lào Cai chết bên vũng máu, còn người chồng đang nguy kịch do tự sát bằng thuốc diệt cỏ.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tại cửa hàng bán đồ điện trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khoảng 5 giờ chiều 2 Tháng Ba, cháu Bùi Huy Hùng (14 tuổi), con trai bà Trần Thị Hiền (41 tuổi), phó trưởng khoa Sản Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai, đi học về thấy mẹ nằm chết trên nền gạch tầng hai, bên cạnh chiếc búa đóng đinh, đầu có nhiều vết máu.
Tiếp tục chạy lên tầng ba, cháu Hùng thấy cha là ông Bùi Huy Đông (47 tuổi) đang ngồi cạnh bồn nước trên sân thượng, xung quanh có nhiều vết nôn ói. Lập tức, cháu Hùng gọi điện cho bác ruột và hàng xóm đưa cha đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, công an đến phong tỏa hiện trường. Tại đây, công an xác định bà Hiền đã chết do bị búa đinh đập nhiều nhát vào đầu. Còn ông Đông sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện được các bác sĩ xác định rơi vào tình trạng nguy kịch do uống thuốc độc tự tử.
Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Sở Y Tế tỉnh Lào Cai cho hay, qua điều trị tích cực, tiên lượng sức khỏe của ông Đông xấu, chưa thể nói trước được điều gì.
Bước đầu, công an nhận định có thể ông Đông đã ra tay sát hại chính vợ mình rồi tự sát. (Tr.N)
Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…
Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…
Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…
Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…
Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…
Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…
This website uses cookies.