Một nữ sinh ở Hà Nội bị hành hung dã man suốt ba tiếng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một nữ sinh 17 tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội, bị nhóm người hành hung dã man suốt ba tiếng và còn bị ép phải quỳ gối xin lỗi.

Báo Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Hai dẫn tin từ Công An Quận Hoàng Mai cho biết đã triệu tập ba người liên quan vụ đánh dã man em NTL, 17 tuổi, nữ sinh một trường cao đẳng cộng đồng, ở công viên Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Đồng thời, đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa nạn nhân đi giám định thương tật làm căn cứ điều tra, xử lý sự việc.

Nhiều vết trầy xước, bầm tím trên khuôn mặt của nữ sinh NTL sau khi bị “đánh hội đồng” dã man. (Hình: Minh Đức/Tuổi Trẻ)

Dù đã gần bốn ngày trôi qua nhưng em L. vẫn còn nhiều vết bầm tím, sưng húp trên khuôn mặt, tay chân xước xát, lật móng phải băng gạc, vẫn thấy đau nhức, đi tập tễnh. Những ngày qua, nữ sinh đau đầu, khó ngủ và thường xuyên cảm thấy buồn nôn.

Em L. kể, tối 15 Tháng Hai, em đi uống nước cùng hai bạn ở quận Hoàng Mai. Hơn 7 giờ tối, em L. tình cờ gặp nhóm của cô gái tên H.

Do từng có mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm với một thanh niên, hai bên sau đó lời qua tiếng lại tại quán nước.

“Em đã giải thích rất nhiều lần rằng mình và bạn nam không có gì. Em còn cho xem tin nhắn nhưng cô ấy không tin và tiếp tục kiếm cớ gây sự với em,” em L. kể, và cho biết quen cô H. từ năm ngoái, không có mâu thuẫn nào khác.

Sau khi rời quán nước, hai bên ra khu vực bờ sông Sét, quận Hoàng Mai, để nói chuyện. Em L. kể cô H. đã gọi thêm khoảng chục người đến đánh mình. Tất cả đi trên 10 xe gắn máy.

Khi thấy có người đi qua, hai bên đi tới hồ điều hòa Yên Sở, cách bờ sông Sét khoảng 4 km. Trong video clip được ghi lại, em L. bị ít nhất sáu người giật tóc, đá vào vùng đầu và mặt.

Sự việc diễn ra từ khoảng 7 giờ 30 phút tối đến hơn 11 giờ tối cùng ngày. Sau cùng, em L. bị bắt quỳ xuống xin lỗi từng người thì mới được tha.

“Lúc đấy em choáng và hoảng quá rồi nên nghe theo. Em còn không biết hết những người mình phải xin lỗi,” nạn nhân nói.

Khi được con gọi báo sự việc, bà TTTT, mẹ của em L., đưa con tới bệnh viện Bưu Điện để kiểm tra, đồng thời trình báo công an hai phường Yên Sở và Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai.

Đầu gối của nạn nhân bị trầy xước do phải quỳ và bị kéo lê. (Hình: VNExpress)

Bà T. kể lúc gặp con, tóc, tai, móng tay và quanh miệng con gái đều có máu, hai đầu gối bị trầy xước do phải quỳ và bị kéo lê.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, em L. bị rách da đầu 3 cm, chảy máu tai và miệng.

“Tôi không thể xem hết video con bị đánh. Thay vì can ngăn, hơn 40 người có mặt lại reo hò cổ vũ, quay video gửi cho nhiều người, đăng lên mạng xã hội khoe mẽ,” bà T. nghẹn ngào nói.

“Từng đấy người nhảy vào đấm, đá con tôi rất dã man, không thể chấp nhận được. Mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội, đúng hành vi,” bà T. bất bình nói. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT