SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau năm ngày xét xử phúc thẩm, Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn đã bác kháng nghị của Viện Kiểm Sát ở Sài Gòn, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Võ Thùy Linh, Việt kiều Úc, về tội “giết người.”
Báo VNExpress hôm 29 Tháng Mười Một dẫn lời Hội Đồng Xét Xử nhận định “không có căn cứ tăng án” đối với bị cáo Linh, 32 tuổi, do không đồng tình với quan điểm trong kháng nghị của Viện Kiểm Sát cho rằng cần áp dụng tình tiết “có tính chất côn đồ” đối với bị cáo Linh.

Ngoài ra “bị cáo Linh ban đầu kêu oan về tội ‘giết người,’ sau đó nhận thức được hành vi nên chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không có tình tiết mới,” Hội Đồng Xét Xử nêu.
Tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo của một số bị cáo, giảm án cho bị cáo Lý Văn Tư từ chung thân xuống còn 20 năm tù; bị cáo Lê Thị Tuyết, giám đốc công ty Xuất Nhập Cảng Nông Sản Quốc Tế, từ ba năm tù giam xuống ba năm tù treo. Các bị cáo còn lại tòa giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 23 Tháng Mười Một, vụ án được đưa ra xử phúc thẩm do có kháng nghị của Viện Kiểm Sát ở Sài Gòn đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bà Linh, và đồng phạm trong vụ giết chết ông Mai Văn Quân, tức “Quân xa lộ” – một “trùm” giang hồ có tiếng ở Sài Gòn.
Theo nội dung vụ án, vợ chồng ông Nguyễn Anh Trung là chủ sở hữu nhà ở đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, cần tiền làm ăn nên nhờ mẹ ruột là bà Trần Thị Mỹ đứng ra vay tiền của bà Lê Thị Tuyết.
Bà Tuyết đồng ý cho vay bằng hình thức ông Trung phải làm hợp đồng bán nhà cho ông Lê Công Tuấn Anh, cháu của bà Tuyết, để bà này lấy lý do mua nhà rồi vay ngân hàng. Hai bên làm giấy tay mua bán căn nhà với giá 100 tỷ đồng ($4 triệu).
Sau đó, bà Tuyết vay ngân hàng 67 tỷ đồng ($2.7 triệu), chuyển cho ông Trung 35 tỷ đồng ($1.4 triệu) và giữ lại 32 tỷ đồng ($1.3 triệu). Về sau, ông Trung liên tục yêu cầu bà Tuyết chuyển tiếp số tiền 32 tỷ đồng còn lại, nhưng bà Tuyết hứa hẹn mà không đưa nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, ông Trung đăng bài trên mạng xã hội tố cáo bà Tuyết lừa đảo.
Để giải quyết việc mua bán, thế chấp căn nhà trên, ông Tuấn Anh ủy quyền cho bà Võ Thùy Linh đi cùng với nhân viên công ty do bà Tuyết làm giám đốc, liên lạc với ông Trung để “nói chuyện.”
Hôm 4 Tháng Mười Một, 2019, bà Linh đến nhà ông Trung nói chuyện về tranh chấp căn nhà trên, nhưng ông Trung không đồng ý và đuổi về.
Lúc sau, ông Quân “xa lộ” đến nhà ông Trung chơi. Chiều cùng ngày, ông Trung cùng “trùm” giang hồ và một số người đến một nhà hàng ở phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, ăn uống, và rồi ông Quân về trước.
Cùng lúc đó, bà Linh cùng ba đàn em cũng đến quán này ăn uống. Đến khoảng 11 giờ khuya cùng ngày, khi ra về thì ông Trung thấy xe hơi Mercedes của bà Linh đang đậu nên gọi điện thoại nói với ông Quân.
Ông Quân đi xe gắn máy quay lại, cầm gậy đập vào xe hơi của bà Linh. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm bà Linh với khoảng 20 người đã truy sát, chém chết ông Quân.

Sau khi gây án, cả nhóm được bà Linh thuê xe chở đi trốn ở Vũng Tàu, Phan Thiết. Đến khi quay về Sài Gòn, bà Linh cùng với một số đồng phạm bị công an bắt giữ.
Tòa Án ở Sài Gòn sau đó xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Võ Thùy Linh 18 năm tù; Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thạch cùng lãnh án chung thân.
Các bị cáo còn lại có mức án từ 18 tháng đến 19 năm tù về các tội “giết người, che giấu tội phạm.” (Tr.N) [qd]










