SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau bốn ngày đêm trôi dạt giữa biển trong tình trạng đói khát, sức khỏe suy kiệt, một ngư dân ở An Giang đã may mắn được phát hiện, cứu sống.
Báo VietNam Plus cho hay, khoảng 6 giờ tối 16 Tháng Tám, tàu 743 Hải Đoàn 129 đang hoạt động gần giàn khoan dầu khí Thăng Long cách bờ Vũng Tàu, Sài Gòn, khoảng 80 hải lý thì phát hiện một ông đang trôi dập dềnh giữa sóng lớn.

Cán bộ tàu 743 đã thả phao cứu sinh và dây kéo đưa ông này lên tàu sau khoảng một giờ. Nạn nhân lúc này suy kiệt, đói lả, được quân y sơ cứu, cho uống nước và ăn cháo.
Sau khi dần hồi phục, người này cho biết mình tên Trương Văn Trung, 46 tuổi, ở ấp Hai Trong, xã Tây Yên, tỉnh An Giang, làm nghề đánh cá.
Theo lời kể của ông Trung, ông là ngư dân trên một tàu cá của tỉnh An Giang.
Hôm 12 Tháng Tám, lúc ra phía sau tàu nghe điện thoại thì bất ngờ ông bị sóng đánh rơi xuống biển.
Lúc rơi xuống nước, ông Trung có túm được một tấm xốp đen trên tàu nên bám vào. Lúc định thần lại thì ông đã bị sóng cuốn trôi đi rất xa tàu cá.
Bốn ngày sau đó, ông Trung bám vào tấm xốp, không có thức ăn, nước uống cho đến lúc được tàu 743 phát hiện và thả phao cứu vớt.
Theo chỉ huy tàu 743, lúc cứu ông Trung lên, ông vẫn bám chặt vào tấm xốp màu đen. Do trôi dạt nhiều ngày trên biển nên ông Trung bị trầy xước, da bị cháy nắng và dị ứng nặng.
Do đói, khát kéo dài, hiện sức khỏe, tinh thần của ông Trung còn khá yếu.
Hai hôm trước, một vụ sống sót kỳ diệu tương tự cũng đã xảy ra tại Hà Tĩnh.
Theo báo Tiền Phong, với công việc mưu sinh mỗi ngày, khoảng 2 giờ sáng 15 Tháng Tám, ông Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, ở xã Cổ Đạm, ra bãi biển Đan Hải, Hà Tĩnh, cào nghêu.
Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, sau khi đưa lượng nghêu cào được lên bờ, ông Thanh quay trở lại biển tiếp tục công việc. Tuy nhiên, lúc này thủy triều dâng cao, sóng lớn bất ngờ đẩy ông Thanh ra xa.

Dù cố gắng bơi ngược vào bờ, ông Thanh không thể vượt qua những con sóng mạnh.
Trong lúc trôi nổi trên biển, ông nhìn thấy một số tàu cá ở phía xa nhưng cầu cứu bất thành.
Không còn cách nào khác, ông Thanh phải cố bơi và giữ cơ thể nổi trong nhiều giờ với hy vọng tìm được đường trở lại đất liền.
Đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, sau 10 tiếng trôi dạt trên biển, ông Thanh may mắn tìm được đường bơi vào bờ biển Đan Trường, xã Đan Hải, trong lúc khát nước, kiệt sức sau thời gian dài chống chọi với sóng biển.
Sau khi được một số người dân địa phương cho uống nước và chăm sóc, ông Thanh đã trở về nhà an toàn.
Theo bản tin, ông Thanh có vợ và hai con. Song, không rõ vì sao vợ ông không tìm kiếm, kêu cứu và trình báo nhà chức trách khi không liên lạc được với chồng trong nhiều giờ. (Tr.N)




























































































































































