AN GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 19 Tháng Hai, Công An Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, loan báo đang truy tìm hung thủ sát hại ông Bùi Văn Thuận, 74 tuổi, đồng thời vận động người dân tố giác tội phạm.
Theo báo VNExpress, khuya 18 Tháng Hai, như thường lệ, ông Thuận chạy xe đạp ra chợ cách nhà khoảng 1 cây số phụ vợ và con dâu bán thịt heo, chả cá.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau gia đình không thể liên lạc được với ông Thuận, đi tìm thì phát hiện chiếc xe đạp của ông nằm ven đường, cạnh rạch Ông Chưởng.
Nghi ngờ ông Thuận ngã xuống sông, mọi người xuống mò tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân bị dìm dưới đám lục bình, có nhiều vết thương.
Khám nghiệm hiện trường, công an nghi ngờ nạn nhân chết do bị sát hại để cướp tài sản, bởi vì số vàng trên người ông Thuận gồm ba nhẫn vàng (tương đương 3 chỉ vàng 24K,) một chỉ vàng 18K… đã biến mất.
Liên quan đến một vụ giết người khác cũng ở An Giang, hôm 19 Tháng Hai, báo Dân Trí dẫn tin từ Công An Thành Phố Long Xuyên cho biết đã bắt giữ nghi can Huỳnh Nhựt Minh, 27 tuổi, ở thành phố Long Xuyên, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.”
Điều đáng nói nạn nhân là ông Huỳnh Văn B., 79 tuổi, ông ngoại của nghi can.
Theo điều tra, vào tối 15 Tháng Hai, khi nghi can Minh đang sử dụng ma túy trong phòng ngủ thì bị ông B. phát hiện.

Thấy cháu sử dụng ma túy, ông B. khuyên ngăn rồi tiến đến giật lấy hộp quẹt trên tay cháu, thế là hai ông cháu xảy ra cự cãi to tiếng.
Tức giận, nghi can Minh giật lại hộp quẹt rồi dùng tay đánh vào mặt ông ngoại làm ông B. té ngã bất tỉnh.
Dù được đưa đến bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang cấp cứu, nhưng hai ngày sau ông B. đã qua đời.
Nhận được tin báo, Công An Thành Phố Long Xuyên tiến hành bắt giữ nghi can Huỳnh Nhựt Minh. (Tr.N) [qd]















































































