ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận, 37 tuổi, ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, bị bắt giữ với cáo buộc giết ba người trong gia đình và làm một bé trai là con riêng của vợ bị thương nặng.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 13 Tháng Chín, trong vụ thảm sát xảy ra vào lúc gần nửa đêm hôm trước, nghi can Thuận đến nhà vợ, bà NTKH, nhưng bị những người trong nhà khóa cửa không cho vào.

Nam nghi can chửi bới một lúc rồi bỏ đi.
Một lúc sau, anh N., em trai bà H., đi làm về. Lúc đó, nghi can Thuận lại tới đập cửa.
Anh N. ra mở cửa, bất ngờ bị nghi can Thuận dùng búa đập nhiều nhát vào đầu, mặt, rồi lấy dao đâm gục.
Sau đó nghi can xông vào nhà, lần lượt tấn công vợ, mẹ vợ, và bé trai TTP, 12 tuổi, con riêng của vợ.
Bà H. và mẹ ruột thiệt mạng ngay tại hiện trường trong lúc bé P. tuy bị thương nhưng cố gắng trèo qua tường vào trốn ở nhà hàng xóm.
Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, nghi can Thuận còn dùng vòi nước xịt rửa vết máu từ thi thể anh N. ngay tại cửa nhà.
Trên đường tẩu thoát, nghi can Thuận cướp một chiếc xe SH, trộm áo chống nắng của phụ nữ để che giấu nhân dạng.
Nghi can bị bắt giữ vào lúc 8 giờ rưỡi sáng 13 Tháng Chín tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.
Một nhân chứng vụ án mạng là một phụ nữ sống cạnh nhà các nạn nhân, cho biết khi nghe tiếng chó sủa và tiếng la hét ầm ĩ, bà ra cổng nhìn sang thì thấy nghi can Thuận tấn công anh N. và sau đó kéo lê thi thể anh này. Dù quá hoảng sợ nhưng người phụ nữ vẫn kịp dùng điện thoại quay một đoạn clip ngắn rồi gửi cho công an phường.

Ông Vũ Hải, em rể bà H., cho biết mâu thuẫn giữa hai bên đã kéo dài nhiều năm.
“Gia đình nhiều lần can ngăn nhưng Thuận hay tỏ ra hung hăng, cự cãi. Ông ta không có công việc ổn định, sống thất thường nên gia đình vợ không chấp nhận,: ông Hải nói.
Khi bị đưa về đồn, nghi can Thuận khai nguyên nhân ra tay thảm sát là vì ghen tuông và bị gia đình vợ coi thường.
Nam nghi can và bà H. trước đây sống chung như vợ chồng, có một con gái 3 tuổi nhưng không làm hôn thú. Do thường xuyên cãi vã và thất nghiệp, thời gian gần đây, nghi can Thuận bị mẹ vợ cấm cửa. (N.H.K) [qd]

















































































