Tuesday, March 19, 2024

Ông Đoàn Ngọc Hải lập quỹ tặng sữa cho học sinh và bệnh nhân nghèo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Đoàn Ngọc Hải, cựu phó chủ tịch quận 1, đã quyết định lập di chúc dành số tiền hàng tỷ đồng để làm quỹ ủng hộ mua sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, và bệnh nhân của bệnh viện Trung Ương Huế.

Theo báo Thanh Niên, khoảng cuối Tháng Chín vừa qua, khi bán được xe hơi cổ Daihatsu 1000 và bốn áo đá banh có chữ ký của các thế hệ tuyển thủ Việt Nam được 4 tỷ đồng ($172,765) cho một doanh nhân ở Hà Nội, ông Hải và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (cùng ngụ phường Đa Kao, quận 1, Sài Gòn) đã mở tài khoản tại một ngân hàng ở Sài Gòn.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán chiếc xe hơi cổ Daihatsu 1000 để lập quỹ mua sữa. (Hình: Nhật Vũ/Thanh Niên)

Trong đó, tài khoản ghi tên Đoàn Ngọc Hải, với số tiền 3 tỷ đồng ($129,573), được đặt tên “Tiền quỹ ĐNH ủng hộ sữa cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, và bệnh nhân của bệnh viện Trung Ương Huế – cơ sở 2.”

Sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã ra Phòng Công Chứng số 7, quận 6, lập di chúc cho ông Lê Thanh Hải (38 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội), một doanh nhân, là người duy nhất thừa kế tài sản trên “có trách nhiệm dùng tiền lãi phát sinh từ tài khoản trên để mua sữa tặng 70% dành cho học sinh lớp 1 của huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và 30% để mua sữa cho bệnh nhân của bệnh viện Trung Ương Huế ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế).”

Trường hợp sau này ông Lê Thanh Hải “định đoạt, lập di chúc hoặc chuyển giao toàn bộ số tiền (kể cả tiền lãi) trong tài khoản ngân hàng cho người khác, thì chủ tài khoản mới phải bảo đảm duy trì mục đích sử dụng của ‘Tiền quỹ ĐNH.’”

Sau khi lập di chúc, vợ chồng ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã lập ủy quyền cho ông Lê Thanh Hải thực hiện việc rút tiền lãi để mua sữa tặng trong thời gian tới. Thời gian ủy quyền 20 năm.

“Di chúc cho ông Lê Thanh Hải vì tôi nhận thấy đây là một doanh nhân rất có tâm huyết hoạt động từ thiện, cả gia đình họ thường xuyên chi tiền đi làm từ thiện với số tiền rất lớn. Thái độ của vợ chồng họ rất tử tế khi tiếp xúc với người nghèo, tôi đã chứng kiến khi họ phát gạo thường xuyên mỗi tuần đều đặn hai lần cho 600 người dân nghèo, mỗi người 3 kg,” ông Đoàn Ngọc Hải cho biết.

Riêng 1 tỷ đồng ($43,162) còn lại, ông Đoàn Ngọc Hải chi mua xe đạp giúp học sinh vùng khó khăn, thuốc hen suyễn, quà cho người mù…, và chi cho mỗi bệnh nhân nghèo 1 triệu đồng ($43) khi họ được xe cứu thương của ông Hải đưa từ bệnh viện về quê.

Về lý do không mua đất xây nhà ở Huế như đã tuyên bố trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết: “Sau khi đi thực tế tám lần dọc chiều dài Việt Nam, và đặc biệt đi thực tế nhiều lần tại những vùng cao Tây Bắc, tôi đã bàn bạc với các mạnh thường quân thống nhất thực hiện phương án như tôi lập di chúc.”

Riêng về ngôi nhà 4 tầng đang xây dựng ở quận 12, Sài Gòn, từ tiền bán đồng hồ và điện thoại sang cho một doanh nhân ở Quảng Ninh, và gia đình ông Hải bỏ thêm 1.5 tỷ đồng ($64,749), ông Đoàn Ngọc Hải cho biết có thể giữa Tháng Mười Hai tới sẽ hoàn thành.

“Tôi quyết định chỉ nhận những phụ nữ bị mù vào ở cả ngày lẫn đêm, khoảng 30 người, sẽ có một số nhà hảo tâm giúp đỡ thêm cho họ, và sẽ cho 3 đến 4 sinh viên nghèo trọ miễn phí để đêm hôm giúp đỡ thêm. Điều chỉnh đối tượng từ phụ nữ vô gia cư sang phụ nữ mù để ở trong ngôi nhà đó, vì sau khi đi thăm Hội Người Mù huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tôi đã nhận thấy người mù là những người khổ nhất,” ông Hải cho biết.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, tính đến ngày 6 Tháng Mười Một, nhiều nhà hảo tâm ở Việt Nam đã gửi 20,000 lon sữa đặc đến nhà ông ở Sài Gòn, và các địa chỉ tiếp nhận ở Hà Nội, ở Huế để tặng dài hạn cho học sinh, bệnh nhân khó khăn.

Ông Đoàn Ngọc Hải (52 tuổi, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội) được biết đến như “ngôi sao dẹp loạn vỉa hè” từ năm 2016.

Ông Hải ăn bánh mì và ngủ vội trong những lần chở bệnh nhân nghèo về quê. (Hình: Tin Mới)

Ông Hải công tác tại quận 1, Sài Gòn, khoảng 25 năm. Khi đang là phó chủ tịch quận 1, thì bất ngờ vào Tháng Sáu, 2019, Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn điều động ông Hải về làm phó tổng giám đốc tổng công ty Xây Dựng Sài Gòn, trong khi bản thân ông Hải không có chuyên môn về ngành xây dựng.

Càng bất ngờ hơn khi ngay trong ngày nhận chức, ông Hải đã có đơn xin từ chức vì cho rằng “không phù hợp chuyên môn.” Đến ngày 5 Tháng Chín, 2019, chính quyền thành phố có quyết định chính thức cho ông Hải thôi giữ chức vụ được phân công. Và từ đầu Tháng Mười Hai vừa qua, ông Hải được giải quyết thôi việc “theo nguyện vọng cá nhân.”

Việc làm thiện nguyện của ông Hải đã gây dư luận mạnh. Nhiều người đã bày tỏ ủng hộ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT