Chồng đâm vợ suýt chết vì thấy thuốc tránh thai trong nhà khi mình đi làm xa

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Văn Quyết, 32 tuổi, ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bị kết án tám năm tù với cáo buộc đâm vợ suýt chết ngay tại trụ sở tòa án khi cả hai đang làm thủ tục ly dị.

Theo báo VNExpress hôm 31 Tháng Ba, thoạt đầu, bị cáo Quyết nêu lý do đâm vợ là vì bà này thừa nhận “tiêu hết tiền” do chồng gửi về khi đi “xuất cảng lao động” tại Đài Loan.

Bị cáo Nguyễn Văn Quyết tại phiên tòa. (Hình: Đức Hùng/VNExpress)

Sau đó, bị cáo nói nguyên nhân sâu xa là vì ghen tuông, khi ông này thấy có vỉ thuốc tránh thai cất trong tủ của vợ, trong một lần ông từ Đài Loan về thăm gia đình, nhưng không được giải thích rõ ràng.

Vợ chồng bị cáo Quyết kết hôn hồi năm 2017. Do làm ruộng vườn không có dư, một năm sau, bị cáo Quyết vay tiền đi “xuất cảng lao động.”

Tại Việt Nam, sau khi đẻ con, bà Lan đến tỉnh Bắc Ninh làm công nhân hồi năm 2021.

Bị cáo Quyết cho biết, thu nhập mỗi tháng tại Đài Loan là 20-25 triệu đồng ($806-$1,008), ông này chỉ giữ lại vài triệu đồng để tiêu xài, khoản còn lại đều gửi về cho vợ để nuôi con, chăm lo cho bố mẹ già.

Tuy nhiên, sau hai lần hết hợp đồng “xuất cảng lao động” về Việt Nam, bị cáo Quyết gặng hỏi về việc chi xài tiền thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Bà Lan bỏ về nhà bên ngoại sống, để con lại cho bố mẹ chồng nuôi.

Hồi cuối Tháng Chín năm ngoái, vợ chồng bị cáo Quyết làm thủ tục ly dị tại Tòa Án Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Lúc thẩm phán thông báo bà Lan đã xài hết số tiền tích góp là tài sản chung của hai vợ chồng, bị cáo Quyết bực tức chạy về nhà lấy con dao dắt vào người, sau đó đòi tòa gọi vợ lên “nói chuyện.”

Khi bà Lan đến, bị cáo Quyết quay sang hỏi vợ: “Tiền tiêu hết rồi à? Xe bán rồi à? Vàng mất rồi à?” Bà Lan đáp “ừ.”

Vừa dứt lời, bà Lan bị Quyết rút dao đâm một nhát trúng ngực trái. Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy được vài bước thì ngã quỵ, bị đâm bồi thêm bốn nhát. Kết quả giám định xác nhận nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 29% cơ thể.

Tại phiên tòa, bà Lan không nhắc đến mâu thuẫn tiền bạc giữa hai vợ chồng nhưng phủ nhận chuyện mình ngoại tình.

Bà kể, khi chưa ly hôn, có lần bị chồng dẫn lên chùa, bắt thề thốt trước tượng Phật. Bà làm theo lời chồng nhưng nhiều lúc vẫn bị ông này đánh bầm mặt.

Khi được tòa hỏi có muốn nhắn gửi điều gì với bị cáo hay không, bà Lan từ chối nhưng vẫn đề nghị tòa giảm hình phạt cho chồng cũ.

Bà Nguyễn Thị Lan, vợ bị cáo Nguyễn Văn Quyết, đến dự phiên tòa. (Hình: Đức Hùng/VNExpress)

Bà Nguyễn Thị Giảng, 62 tuổi, mẹ bị cáo Quyết, cho biết gia đình cố gom góp 50 triệu đồng ($2,016) để bồi thường cho con dâu cũ.

Nay con trai đi tù, con dâu cũ chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm con, bà Giảng chỉ mong trời thương cho mình đủ sức khỏe để nuôi cháu ăn học chờ ngày bố nó ra tù. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT