HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà tranh đấu nhân quyền Trương Văn Dũng bị kết án sáu năm tù trong một phiên tòa ngắn ngủi ở Hà Nội. Ông tố cáo bị nhục hình trong nhà giam.
Phiên tòa Việt Nam xử ông Trương Văn Dũng bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước…” diễn ra trong buổi sáng Thứ Ba, 28 Tháng Ba, ở Hà Nội dựa vào mấy audio clip cáo buộc ông “phỉ báng chính quyền…,” “tuyên truyền bịa đặt…”

Theo Luật Sư Ngô Anh Tuấn, một trong hai luật sư bào chữa, tòa án Việt Nam tại thành phố Hà Nội tuyên án ông sáu năm tù bất chấp luận cứ dựa trên luật lệ và Hiến Pháp của chế độ, chứng minh ông Dũng không phạm tội. Bản án mà ông Trương Văn Dũng cũng như tất cả những người từng bị nhà cầm quyền bỏ tù trước ông, chỉ chứng tỏ cho mọi người thấy tại Việt Nam nhân quyền, dân chủ không có.
“Quan điểm của ông Dũng và luật sư thì chúng tôi nói là ông Dũng không phạm tội và các luật sư đều đồng nhất quan điểm là trả tự do tại tòa. Còn lại là nhận định và kết luận của phía đại diện Viện Kiểm Sát và Hội Đồng Xét Xử thì họ vẫn tuyên ông Dũng có tội và tuyên sáu năm tù,” Luật Sư Ngô Anh Tuấn nói với đài Á Châu Tự Do (RFA) sau phiên xử.
Chỉ có bà Nghiêm Thị Hợp, vợ ông Trương Văn Dũng là được cho vào tòa dù phiên xử được loan báo là “xét xử công khai.” Facebooker Tụ Tinh Thần thông báo rằng ông và rất nhiều bằng hữu của ông Dũng sống ở Hà Nội đã bị công an canh giữ không cho bước chân ra khỏi nhà. Tất cả các phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến, vận động dân chủ nhân quyền tại đâu ở Việt Nam cũng đều như vậy.
Trong phiên xử, bà Nghiêm Thị Hợp cho hay, ông Dũng tố cáo ông đã bị công an tra tấn nhục hình trong khi hỏi cung. Theo lời bà, ông bị công an đánh tàn ác đến độ phải đưa đi “cấp cứu suốt 15 ngày, có ngày cấp cứu hai lần.”
Luật Hình Sự Việt Nam ban hành năm 2015, Điều 373 cấm điều tra viên dùng nhục hình với nghi can. Việt Nam cũng ký tên vào Công Ước Quốc Tế “Chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm con người” nhưng trên thực tế, bức cung nhục hình vẫn xảy ra tại Việt Nam. Nhiều nghi can đã bị công an đánh chết chỉ sau vài giờ bị bắt rồi đổ cho họ là “tự tử” hay “chết bệnh.”
Ông Trương Văn Dũng, năm nay 65 tuổi, được bạn bè đồng chí hướng vận động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam đặt cho biệt danh là “Trương Tráng Sĩ” vì tính nết khẳng khái, can đảm, không bao giờ khuất phục trước cường quyền, bạo lực. Rất nhiều lần ông một mình cầm biểu ngữ biểu tình trên đường phố Hà Nội, thậm chí đứng giữa đường mà chẳng sợ bị bắt hay bị công an đánh đập.

Hai ngày trước khi có phiên tòa, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho ông nhưng ông vẫn bị kết án tù. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, ngay cả Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các chính phủ Tây phương kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền cũng không hề có tác dụng.
Ngày 20 Tháng Ba vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản báo cáo nhân quyền hằng năm trên thế giới. Ngay trong phần đầu giới thiệu bản tường trình nhân quyền Việt Nam trong năm 2022 xuyên qua các dẫn chứng, bản báo cáo lên án Việt Nam làm ngược lại các cam kết quốc tế về nhân quyền.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam dung dưỡng cho công an lạm dụng quyền hành nhưng không bị trừng phạt. Dân chúng bị siết các quyền tự do căn bản, từ tự do ngôn luận đến cư trú, tự do bầu cử ứng cử, còn nhà cầm quyền thì tham nhũng. (TN) [qd]














































































































































