Thursday, March 28, 2024

Phạm Minh Chính bị chỉ trích vì liên tục dùng sáo ngữ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chỉ hơn một tháng sau khi ngồi ghế thủ tướng CSVN, ông Phạm Minh Chính hai lần phát ngôn với cụm từ “phòng ngự, tấn công.”

Báo Tuổi Trẻ hôm hôm 13 Tháng Năm dẫn phát ngôn của ông Chính tại cuộc họp lần đầu với giới chức lãnh đạo Sài Gòn: “…Hạn chế lớn nhất là chưa thật sự xứng tầm với vai trò, vị thế, cơ hội, tiềm năng nổi trội cho sự khác biệt của một thành phố như Sài Gòn. Nói như thế không phải để tự ti mà là tạo ra động lực mới để phấn đấu hơn nữa, cao hơn nữa. Yêu cầu sau phiên họp kết thúc, thành phố cần chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.”

Ông Phạm Minh Chính (thứ hai từ phải) đứng cạnh ông Nguyễn Văn Nên (giữa), bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn. (Hình: Thuận Thắng/Zing)

Một tuần trước đó, Thủ Tướng Chính gây tranh cãi với chỉ thị “Chống dịch COVID-19 từ phòng ngự sang chủ động tấn công” được các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng tải.

Mệnh lệnh của người đứng đầu chính phủ khiến cộng đồng mạng bàn tán vì chuyện kêu gọi hệ thống chính trị, người dân và mạng lưới y tế “tấn công” bệnh dịch COVID-19 là điều quá khó hiểu.

Nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên, phân tích trên trang cá nhân: “…Phòng ngự là biện pháp có thể áp dụng đối với cả kẻ thù hữu hình hoặc vô hình, với bọn xâm lược, với đám người bằng xương bằng thịt, cũng như với những thế lực vô hình như dịch bệnh, với con virus mắt thường không nhìn thấy lan truyền qua không khí. Khác với tấn công, chỉ có thể tấn công kẻ thù cụ thể, chứ xưa nay chả ai tấn công được kẻ thù vô hình, như dịch bệnh, bao giờ.”

Theo nhận xét của ông Thông, Thủ Tướng Chính “vốn con nhà võ, từng ngồi ghế thứ trưởng Công An, thì cách nói đanh thép, máu lửa, võ biền vậy cũng chẳng lạ gì.”

Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, trong cuộc họp ở Sài Gòn hôm 13 Tháng Năm. (Hình: Thuận Thắng/Zing)

“Tư duy chiến tranh không biết còn ám ảnh vào bộ não những nhà cai trị xứ này đến bao giờ. Chịu, chả biết được. Đến hòa bình mà họ còn sợ, bằng chứng là luôn kêu gọi chống ‘diễn biến hòa bình’ thì chiến tranh ngấm vào tế bào rồi, khó chữa lắm,” theo Facebook Nguyễn Thông.

Đến nay, việc lạm dụng sáo ngữ đã thành tiền lệ với các đời thủ tướng. Người tiền nhiệm của ông Chính, cựu Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc được dân mạng nhắc đến với một loạt “phát ngôn bất hủ” như yêu cầu một loạt tỉnh thành ở Việt Nam phải trở thành “đầu tàu,” “thủ phủ,” cũng như nhận xét tiềm năng phát triển của các địa phương là “cô gái đẹp ngủ quên”… (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT