SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hai chủ trang Facebook cá nhân, đồng thời cũng là hai nhà báo, bị phạt tiền mỗi người 5 triệu đồng ($218) do đăng tin “Bác Sĩ Khoa rút máy thở của cha mẹ để cứu sản phụ” sai sự thật.
Xác nhận với báo Zing chiều 9 Tháng Tám, ông Nguyễn Đức Thọ, chánh thanh tra Sở Thông Tin và Truyền Thông ở Sài Gòn, cho biết đã làm việc với hai chủ trang Facebook cá nhân “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” do đăng tin “bác sĩ nhường ống thở cứu sản phụ” sai sự thật.

“Cả hai bị xử phạt theo Điều 101, Nghị Định 15/2020 về “Xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và giao dịch điện tử. Vi phạm này có mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng ($218 tới $436) với cá nhân, và từ 10 đến 20 triệu đồng ($436 tới $872) với tổ chức. Tuy nhiên, hai chủ tài khoản được áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì kịp thời xóa bỏ nội dung sai sự thật và đăng lời xin lỗi,” ông Thọ nói với báo VNExpress.
Ông Thọ cho biết thêm “lúc đầu họ mong muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của ‘bác sĩ Khoa.’ Tuy nhiên, do thiếu kiểm chứng nguồn tin nên hai người này ‘vô ý chia sẻ thông tin không đúng sự thật’ được đăng tải trên tài khoản Facebook ‘Trần Khoa’.”
Trang Facebook “Bác Sĩ Trần Khoa” được cho là một nhân vật ảo, hiện đã khóa sau vụ đăng tin giả.
Trong bài đăng thu hút hàng chục ngàn lượt like và share. Facebooker này cho biết đã quyết định “nhường đi chiếc máy thở” của ba mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần.
“Bác Sĩ Trần Khoa” sau đó đã “kìm nỗi đau mất người thân, trực tiếp vào phòng mổ phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi.” Kèm với nội dung còn có hình ảnh hai bé song sinh, khiến không ít người đọc cảm động.
Liên quan đến sự việc hôm 8 Tháng Tám, Sở Y Tế ở Sài Gòn bác bỏ tin về “Bác Sĩ Trần Khoa” nhường ống thở của bố mẹ ruột để cứu mẹ con sản phụ và kết luận vụ này “là hư cấu.”
“Tại các bệnh viện ở Sài Gòn không có việc rút ống thở để nhường cho sản phụ. Sở Y Tế đang phối hợp với các cơ quan hữu trách xác minh làm rõ nguồn gốc bài đăng này để xử lý theo quy định của pháp luật,” văn bản của Sở Y Tế cho biết.
Cùng thời điểm, báo Tuổi Trẻ viết: “Được nhắc đến là một bác sĩ sản khoa hoạt động ở Sài Gòn, nhưng tuyệt nhiên tất cả bác sĩ ở các bệnh viện sản khoa lớn đều không biết ‘Bác Sĩ Khoa’ là ai, làm ở bệnh viện nào.”
Tờ báo cũng dẫn phản hồi của một phụ tá của Bác Sĩ Cao Hữu Thịnh, người từng công tác tại bệnh viện Từ Dũ, và bị lấy hình trên trang cá nhân dàn dựng trong vụ “Bác Sĩ Khoa” cho rằng: “Đây là hành vi lừa đảo, việc sử dụng hình ảnh không xin phép vào một mục đích như trên là phạm pháp. Trong lúc dịch bệnh khó khăn, lực lượng y bác sĩ và ngành y tế đang rất vất vả chống dịch, không thể chấp nhận được hành vi lừa đảo nêu trên. Đề nghị nhà chức trách xác minh xử lý nghiêm vụ việc này.”
Ngoài hai nhà báo “dính” tin giả là ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập tờ Pháp Luật TP.HCM, và cựu nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, còn có nhiều Facebooker ở Việt Nam.

Bài đăng về vụ “Bác Sĩ Trần Khoa” trên trang cá nhân của ông Hiển và ông Vũ thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận, hầu hết đều bày tỏ sự cảm phục đối với một vị bác sĩ “hết lòng vì bệnh nhân trong dịch bệnh COVID-19.”
Sau khi biết đây là “tin giả,” ông Nguyễn Đức Hiển đã viết lời xin lỗi trên trang cá nhân: “…Tôi tuyệt đối tin vào những gì liên quan đến sinh mệnh người khác. Nhất là về những gì con cái viết về sinh mệnh của đấng sinh thành. Tôi tin vào sự hy sinh của các bác sĩ. Tôi nghĩ mình đã thiếu bình tĩnh và kiểm chứng một cách cần thiết… Tôi xin lỗi vì đã để cảm xúc đi trước. Rất xin lỗi!”
Tương tự, ông Hoàng Nguyên Vũ viết: “Thật sự, chẳng thể tha thứ cho mình được, vì việc không kiểm chứng thông tin. Vì việc đã lấy bao nhiêu nước mắt và niềm tin của mọi người, từ cái câu chuyện của “bác sĩ Khoa” ấy. Sự trắc ẩn của mọi người đâu đáng để nhận về những điều tổn thương, mà chính tôi góp phần lan toả câu chuyện? Tôi thành tâm xin lỗi!” (Tr.N) [kn]






















































































































