Hùng Cao về quê nội Quảng Trị: ‘Đến lúc gác lại quá khứ, cùng tiến về phía trước’

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Ông Hùng Cao, quyền bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, đã về Quảng Trị, quê nội của ông, tham dự lễ khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương – Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026.

Theo báo Tuổi Trẻ, khi có mặt ở Quảng Trị, ông Hùng Cao đã trả lời báo giới: “Đã đến lúc chúng ta gác lại quá khứ và cùng tiến về phía trước.”

Ông Hùng Cao tham gia công đoạn đưa đất đá lên máng xối tìm kiếm hài cốt người mất tích. (Hình: Đắc Thành/VnExpress)

Quyền bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ phát biểu điều này khi ông đến thăm địa điểm tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, trực tiếp đến khảo sát từng công đoạn của việc tìm kiếm cũng như trực tiếp sàng lọc đất đá được đào lên. Nếu tìm thấy hài cốt, lực lượng tìm kiếm sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính của người mất tích và trao trả cho người thân.

Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, khu vực này là nơi hai thành viên phi hành đoàn trên máy bay F-111A mang số đuôi 66-0022 mất tích khi thực hiện nhiệm vụ bay đêm vào ngày 28 Tháng Ba, năm 1968. Mỹ đã phối hợp với Việt Nam tiến hành nhiều đợt tìm kiếm hài cốt ở đây.

Ông Hùng Cao cho biết mình đã nói với Tổng Bí Thư Tô Lâm trong cuộc gặp ở Hà Nội ngày hôm qua, 22 Tháng Sáu: “Tôi đã trao đổi với Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Tô Lâm rằng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để đảm bảo việc hồi hương hài cốt được thực hiện đầy đủ, bởi đây là điều cần thiết để hàn gắn vết thương chiến tranh.”

“Đã đến lúc chúng ta gác lại quá khứ và cùng tiến về phía trước. Những gì Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới là rất đáng kể. Tôi đã nói với ngài tổng bí thư rằng Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế”, ông Hung Cao nói tiếp.

Khi đứng trên mảnh đất Quảng Trị, ông Hùng Cao đã nói về cội nguồn của ông: “Dòng máu trong tôi là dòng máu Việt Nam, đây là nơi tôi sinh ra. Được trở lại đây, đặc biệt là Quảng Trị, nơi cha tôi sinh ra và lớn lên, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc với tôi. Đây thực sự là một vòng tròn trọn vẹn.”

Nhắc đến gốc gác là người Việt Nam, ông Hùng Cao, hiện là người Mỹ gốc Việt hiện giữ cương vị cao nhất trong Bộ Hải Quân Mỹ, cho biết Việt Nam là cội nguồn của ông và cha mẹ ông vẫn luôn tự hào là người Việt Nam.

“Đó là cội nguồn của tôi, là cha mẹ tôi, những người luôn tự hào là người Việt Nam. Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng tôi là người Mỹ, nhưng tôi là người Mỹ gốc Việt. Tức là trái tim tôi thuộc về nước Mỹ, còn dòng máu trong tôi là dòng máu Việt Nam.”

Theo VnExpress thuật lại lời quyền bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ cho biết, ông đã nói với Tổng Bí Thư Tô Lâm rằng, “những gì Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới là rất đáng kể” và “Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế.”

Quyền bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ cho biết, từ năm 1991, Mỹ đã khai triển nhiều chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Theo lời ông nói với truyền thông trong nước, khi còn phục vụ trong quân đội, ông đã từng tới Việt Nam huấn luyện thợ lặn về kỹ thuật thu hồi và xử lý bom mìn chưa nổ dưới đáy biển.

Trên trang Facebook của mình, ông Hùng Cao cho biết mục đích chuyến công tác của ông tại Việt Nam là để gặp gỡ các các thủy thủ Thủy Quân Lục Chiến và các quân nhân của Mỹ tham gia chương trình “Đối Tác Thái Bình Dương-Bạn Bè Thái Bình Dương (Pacific Partnership and Pacific Friendship),” cũng như gặp gỡ các quan chức Việt Nam. (KL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT