Monday, April 29, 2024

Phiên tòa ‘giám đốc thẩm’ vụ tử tù Hồ Duy Hải: Trò hề của chế độ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Năm, một ngày sau phán quyết y án đối với tử tù Hồ Duy Hải khiến công luận phẫn nộ, mạng xã hội tràn ngập những lời nguyền rủa 17 vị thẩm phán trong phiên tòa vì đã cùng nhau biểu quyết bác kháng nghị vụ án.

Tỷ lệ 17/17 thành viên Hội Đồng Thẩm Phán cùng “nhất trí cao” với việc y án anh Hải làm dấy lên suy đoán màn biểu quyết đã được sắp đặt trước khi phiên xử “giám đốc thẩm” diễn ra.

Mạng xã hội phân tích, ở thời điểm Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra khởi tố, bắt giam Hồ Duy Hải, ông Nguyễn Hòa Bình là thiếu tướng, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, phó thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An.

Ở thời điểm viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ra quyết định không kháng nghị bản án tử hình Hồ Duy Hải, ông Nguyễn Hòa Bình là viện trưởng.

Ở thời điểm chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao chủ tọa phiên tòa “giám đốc thẩm,” quyết định bác kháng nghị, giữ nguyên án tử hình Hồ Duy Hải, ông Nguyễn Hòa Bình là chánh án.

Facebooker, nhà quan sát Dương Quốc Chính ở Hà Nội bình luận trên trang cá nhân: “17 đồng chí thẩm phán biểu quyết bằng cách công khai giơ tay trước sếp chánh án, y chang như lúc họp chi bộ biểu quyết bằng cách giơ thẻ đảng. Trò biểu quyết dạng này là dân chủ giả hiệu, bố ông nào dám không giơ tay? Nếu thay bằng cách bỏ phiếu kín thì có thể kết quả đã khác rồi.”

Ông Chính chia sẻ nhận định vụ án Hồ Duy Hải “là trường hợp kinh điển, đi vào lịch sử nền tư pháp định hướng XHCN.”

“Cách khôn ngoan nhất để rửa mặt cho chế độ là ông [Nguyễn Phú] Trọng sẽ sử dụng quyền ân giảm án cho Hồ Duy Hải thành chung thân,” theo Facebook Dương Quốc Chính.

Có lẽ để làm giảm sự bất bình của công luận và vớt vát bộ mặt của ngành tòa án, một số báo đảng hôm 9 Tháng Năm úp mở rằng Hồ Duy Hải hiện vẫn còn “cơ hội sống” dù đã bị tuyên y án trong phiên xử mới nhất.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một chuyên gia trong lĩnh vực xét xử không được nêu danh tánh: “Hồ Duy Hải còn cơ hội làm đơn xin chủ tịch nước ân xá thêm một lần nữa. Nếu chủ tịch nước bác đơn xin ân xá thì lúc đó mới thành lập Hội Đồng Thi Hành Án và ra quyết định thi hành bản án tử hình. Trường hợp nếu chủ tịch nước chấp nhận đơn xin ân xá và giảm án từ tử hình xuống chung thân thì cơ hội sống của tử tù vẫn còn.”

Hành trình đi kêu oan của bà Nguyễn Thị Loan và chị Hồ Thị Thu Thủy, mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải, vẫn chưa thể khép lại sau 12 năm ròng rã. (Hình: Người Lao Động)

Tuy vậy, việc báo nhà nước ám chỉ ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, sau cùng sẽ “ra tay nghĩa hiệp” cứu vớt mạng sống của Hồ Duy Hải cũng không thể khiến cộng đồng mạng bớt phẫn uất trước bản chất “vô pháp vô thiên” của nền tư pháp định hướng XHCN.

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “Ai đó lại tung ra cái thông tin để thắp lên hy vọng, rằng còn có một ông nữa, có thể quyết định số phận của từ tù Hồ Duy Hải. Đó lại cũng sẽ là một hỏa mù, để tạm làm lắng xuống những phẫn uất, căm hờn. Họ là một. Nếu họ không phải là một, thì làm sao cái con số 17/17 cứ lặp lại mãi. Đừng có mà hy vọng hão.”

Cáo trạng được các báo nhà nước dẫn lại cho hay, năm 2007, anh Hồ Duy Hải quen biết hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sáng 14 Tháng Giêng, 2008, hai nữ nhân viên này được ghi nhận bị sát hại dã man ngay tại nơi làm việc.

Hơn hai tháng sau, ngày 21 Tháng Ba, 2008, anh Hải bị bắt giữ. Trong 12 năm qua, anh đã hai lần bị tuyên án tử hình.

Sau hành trình ròng rã kêu oan cho con trai của bà Nguyễn Thị Loan, 57 tuổi, ngày 22 Tháng Mười Một, 2019, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành quyết định kháng nghị “giám đốc thẩm,” đề nghị xét xử theo thủ tục “giám đốc thẩm,” hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT