Thursday, April 18, 2024

Phiên tòa xử nhà thơ Trần Đức Thạch bất ngờ bị đình hoãn

VINH, Việt Nam (NV) – Phiên tòa xử nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch bị đình hoãn mà cả luật sư và vợ ông không hề được báo trước.

Bà Nguyễn Thị Chương, vợ ông Trần Đức Thạch thông báo trên trang Facebook cá nhân Nguyễn Chương rằng, vào sáng 30 Tháng Mười Một bà đến tòa án Nghệ An, rất bất ngờ phiên tòa, rất im lặng, không có công an trấn áp đông như phiên tòa khác.

Nhà thơ Trần Đức Thạch. (Hình: FB Trần Đức Thạch)

“7 giờ vào tòa, bảo vệ bảo hoãn rồi tôi chạy vào hỏi ông Trần Văn Sơn chánh án bảo xuống hội trường chờ có đông đủ các ban ngành, gia đình chỉ có tôi và luật sư, bảo phiên tòa hoãn vì ông Trần Đức Thạch đang ốm ở bệnh viện Đa Khoa Nghệ An.”

Tòa án CSVN tại Nghệ An thông báo đưa ông Trần Đức Thạch, 69 tuổi, ra tòa để kết án với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chế độ” dù ông chỉ ngồi ở nhà tại một làng quê trong huyện Diễn Châu, không mấy khi đi đâu vì tuổi già sức khỏe yếu, mắt kém.

Năm ngày trước khi phiên tòa dự trù diễn ra, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) ở New York ra một bản tuyên bố kêu gọi chế độ Hà Nội trả tự do tức khắc và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Trần Đức Thạch chỉ vì ông từng là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, đấu tranh nhân quyền bất bạo động.

“CSVN muốn trừng phạt ông Trần Đức Thạch chỉ vì ông cổ võ nhân quyền và công lý, sử dụng quyền tự do ngôn luận” bị coi là tội đối với chế độ. Bản tuyên bố của HRW dẫn lời ông John Sifton, giám đốc Á Châu Vụ.

Ông Trần Đức Thạch bị công an ập vào nhà ở xã Diễn Tân bắt ngày 23 Tháng Tư, 2020. Cho đến nay, vợ ông không hề được cho gặp mặt trong khi Luật Sư Hà Huy Sơn chỉ được cho gặp ông mới đây, ngày 5 Tháng Mười Một. Đã vậy, Luật Sư Sơn còn không được sao chụp hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án mà chỉ được ghi chép lại bằng tay.

Ông Trần Đức Thạch là tác giả của hàng trăm bài thơ, một quyển tiểu thuyết và nhiều bài viết trên mạng liên quan đến thời sự Việt Nam. Qua đó, ông chỉ đả kích nhẹ nhàng sự bất công xã hội, thiếu vắng công lý, nhân quyền. Ông từng là hội viên của Hội Nhà Văn tỉnh Nghệ An. Quyển truyện “Đôi Bạn Tù” xuất bản năm 1988 miêu tả bản chất độc đoán trong hệ thống tư pháp và sự vô nhân đạo trong nhà tù CSVN. Tập thơ “Điều Chưa Thấy” của ông diễn tả đời sống không có cả tự do lẫn công lý.

Ông Trần Đức Thạch nổi tiếng nhiều năm trước với hồi ký “Hố Chôn Người Ám Ảnh” khi ông là đội trưởng đội trinh sát. Ông kể lại chuyện xảy ra ở xã Tân Lập, Long Khánh, vào cuối Tháng Tư, 1975, lính Cộng Sản Bắc Việt tập trung tất cả dân làng, ông già bà già đến trẻ con, rồi bắn. Nhờ ông nghe tiếng súng nổ, chạy đến bắt dừng lại nên một số ít người mới thoát chết. Hồi ký của ông là một tài liệu lịch sử rừng rợn, tố cáo sự dã man của quân đội Cộng Sản Bắc Việt.

Luật Sư Hà Huy Sơn và bà Nguyễn Thị Chương, vợ nhà thơ Trần Đức Thạch đứng trước tòa án tỉnh Nghệ An. (Hình: FB Hà Huy Sơn)

Hồi năm 2009, ông Trần Đức Thạch đã bị CSVN kết án ba năm tù vì cùng với các ông Phạm Văn Trội, Vũ Văn Hùng treo biểu ngữ chống Trung Quốc và chống tham nhũng ở Hà Nội. Qua các thành tích tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền tại Việt Nam, ông được trao giải thưởng mang tên tù chính trị Nguyễn Chí Thiện ngày 28 Tháng Chín vừa qua.

Khi bị bắt lần này, Tổ Chức HRW cho rằng ông Trần Đức Thạch “sẽ không có được một phiên xử công bằng, vì Việt Nam hiện không có nền tư pháp độc lập và công chính.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT