Phó bí thư Phú Yên cho xe công đón người nhà tận cầu thang máy bay

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Ông Lương Minh Sơn, phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Phú Yên đã cho xe công vụ vào tận cầu thang máy bay đón ông và con, dù chỉ cần đi bộ 200 bước là tới nhà ga phi trường.

Báo Kiến Thức cho hay chiều 6 Tháng Bảy, trang Facebook B.N đã đăng thông tin lên một nhóm Facebook hình ảnh kèm thông tin ông Lương Minh Sơn, phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Phú Yên, điều xe công vụ mang bảng số xanh chạy vào tận cầu thang máy bay để rước con.

Facebook B.N cho biết thêm, ông Sơn đi chuyến bay mang số hiệu VN1660 bay từ Sài Gòn về phi trường Tuy Hòa. Khi máy bay vừa đáp, xe hơi mag bảng số xanh 78A-001.14 lập tức áp sát cầu thang máy bay để đón ông cùng người con.

Xác nhận với báo Tuổi Trẻ tối 6 Tháng Bảy, ông Phạm Ngọc Kình, giám đốc Cảng Hàng Không Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết: “Có sự việc xe bảng số xanh của ông Lương Minh Sơn, phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Phú Yên, làm thủ tục để vào tận cầu thang máy bay đón người về từ Sài Gòn cách đây 10 ngày.”

Theo ông Kình, việc ông Sơn đưa xe công bảng số xanh vào tận cầu thang máy bay “có giấy phép của cảng vụ cấp.” Về mặt an ninh thì lực lượng an ninh “đã kiểm tra xe, gầm xe và người trên xe trước khi vào.”

Nói về lý do Cảng Hàng Không Tuy Hòa để cho xe hơi của ông Sơn áp sát vào cầu thang máy bay, ông Kình cho rằng ở phi trường Tuy Hòa, từ cầu thang máy bay tới nơi đón tùy từng bến đậu sẽ có khoảng cách chỉ từ 75-100 mét.

Cận cảnh chiếc xe mang bảng số xanh của Tỉnh Ủy Phú Yên đón con ông Sơn. (Hình: Facebook)

“Theo quy định của từng sân bay, như phi trường Nội Bài mật độ bay nhiều, việc đưa xe ra chân cầu thang rất khó, nên họ quy định chặt chẽ. Còn đối với phi trường Tuy Hòa, mật độ bay ít, luôn luôn chỉ có 1-2 máy bay đậu nên việc đưa xe hơi vào có luồng di chuyển, nên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều,” ông Kình giải thích.

Cũng theo ông Kình, các quan chức cấp tỉnh từ bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch, giám đốc công an…”đã hỗ trợ rất nhiều cho phi trường Tuy Hòa nên phi trường cũng rất quan tâm.”

Tối cùng ngày, báo Tuổi Trẻ đã nhiều lần gợi cho ông Lương Minh Sơn qua điện thoại nhưng ông Sơn không bắt máy.

Cách đây hơn một năm, ngày 6 Tháng Giêng, 2019, nhiều tờ của Việt Nam đã đưa tin về việc ông Trần Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Công Thương, con trai của cựu Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đức Lương, đã cho xe công vụ gắn bảng số xanh, đi đón vợ con của ông này ở chân thang máy bay tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, hôm 4 Tháng Giêng.

Đây là việc bị cấm đoán vì vợ con ông ta không thuộc thành phần được hưởng đặc quyền này, được nêu rõ trong các lệnh của chế độ CSVN.

Bộ Trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và vợ, bà Thủy Hương. (Hình: Facebook Lê Nguyễn Hương Trà)

Để xoa dịu dư luận ngày 8 Tháng Giêng, 2019, ông Trần Tuấn Anh cho phổ biến một bức thư xin lỗi vì đã “dùng xe của bộ đón người trong gia đình.” Ông Tuấn Anh lấy cớ do bị bệnh tim mạch phải nằm viện “điều trị tích cực theo yêu cầu của Ban Bảo Vệ Sức Khỏe Trung Ương” để chống chế cho sự việc.

Điều khiến công luận càng phẫn nộ khi sự việc “giấu đầu lòi đuôi, ” bởi cùng ngày 4 Tháng Giêng, chính trang mạng của Bộ Công Thương đưa tin và hình ảnh hoạt động của bộ này với hai sự kiện gồm việc ông Tuấn Anh tiếp Bộ Trưởng Khammany Inthirath, Bộ Năng Lượng và Mỏ Lào, và trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Triệu Dũng, cục trưởng Cục Phòng Vệ Thương Mại, với sức khỏe không có dấu hiệu mệt mỏi, trên mặt luôn tươi cười.

Sau sự việc không biết không thấy báo chí Việt Nam tiếp tục đưa tin ông Trần Tuấn Anh có phải “giải trình” hay bị “kỷ luật” gì hay không, chỉ thấy ông Tuấn Anh coi đây là “bài học sâu sắc” và hứa hẹn “rà soát, kiểm tra lại toàn bộ vụ việc” để không xảy ra “tương tự trong tương lai.”

Trong khi trước đó ngày 25 Tháng Mười, 2018, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN đã ký ban hành “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Bộ Chính Trị, ủy viên Ban Bí Thư, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương” mà “cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.” Đặc biệt, còn đòi đảng viên không được “để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi, sống xa hoa, phô trương, lãng phí…” (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT