HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội vừa đề nghị về việc các đại biểu sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với “người chữa bệnh hiểm nghèo đã nghỉ công tác từ sáu tháng trở lên.”
Báo VNExpress hôm 28 Tháng Năm cho biết tin này và nhắc tên ông Lê Văn Thành, phó thủ tướng CSVN, người đã không còn xuất hiện trước công chúng từ hơn nửa năm qua.

Ông Thành được cho là đang chữa trị bệnh ung thư tại Nhật Bản ít nhất kể từ hồi Tháng Mười Một năm ngoái, và phần việc của ông được ba người đồng cấp gánh thay.
Thoạt đầu, lẽ ra ông Lê Văn Thành sẽ bị lấy phiếu tín nhiệm tại phiên họp Quốc Hội dự trù diễn ra vào Tháng Mười. Hành động này được cho là bước đầu để miễn nhiệm ông Thành “theo quy trình.”
Tuy vậy, nay theo VNExpress, ông Thành sẽ “thoát” được vụ lấy phiếu tín nhiệm nhờ đề nghị nêu trên, dành “ngoại lệ” riêng cho phó thủ tướng này.
Điều kỳ lạ là trong lúc ông Thành tiếp tục vắng mặt, báo Chính Phủ hôm 21 Tháng Năm cho hay, ông Thành cùng với hai Phó Thủ Tướng Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà được Thủ Tướng Phạm Minh Chính phân công làm phó “Ban chỉ đạo phụ trách lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.”
Không rõ ông Thành sẽ hoàn thành nhiệm vụ phó ban thế nào, hay phải làm việc từ xa trong lúc đang chữa bệnh.
Trước ông Lê Văn Thành đã từng có một số quan chức cấp cao vắng mặt nhiều tháng trời để đi chữa bệnh nan y tại ngoại quốc, nhưng đến giờ chót, khi bác sĩ “chê” thì các báo ở Việt Nam mới đưa tin úp úp mở mở về bệnh tình của họ.
Trường hợp gần nhất là ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, chết hồi Tháng Chín, 2018, được đưa tin là “nhiễm ‘virus hiếm và độc hại’ từ Tháng Bảy, 2017, và phải đi Nhật chữa trị sáu lần.
Theo báo VNExpress hồi năm 2018, căn bệnh của ông Quang “trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian.”
Trước đó, ông Nguyễn Bá Thanh, cựu trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, được công luận nhớ đến với phát ngôn: “Tau [tôi] khỏe mà có chi mô!” khi được phóng viên hỏi về bệnh tình của mình.

Hồi năm 2014, Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết ông Thanh “bị nhiễm phóng xạ và cần phải ghép tủy,” vì vậy phải sang một bệnh viện ở Hoa Kỳ điều trị. Bệnh viện Mỹ cũng đưa ra kết quả chẩn đoán trùng khớp với bệnh viện C Đà Nẵng là ông Thanh “bị nhiễm độc phóng xạ.”
Ông Thanh được đưa từ Mỹ về Đà Nẵng vào đêm 9 Tháng Giêng, 2015, sau đó qua đời hôm 13 Tháng Hai, 2015. (N.H.K) [kn]




































































