Tuesday, April 23, 2024

RSF thúc CSVN trả tự do cho nhà báo Phan Bùi Bảo Thy

PARIS, Pháp (NV) – Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) thúc CSVN trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho nhà báo Phan Bùi Bảo Thy mới bị bắt.

Nhà báo Phan Bùi Bảo Thy, 50 tuổi, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo Dục và Thời Đại tại Đà Nẵng, bị Công An tỉnh Quảng Trị khởi tố và bắt tạm giam ngày 10 Tháng Hai “để điều tra về hành vi lập Facebook ẩn danh nói xấu lãnh đạo,” theo truyền thông Việt Nam.

Ông Phan Bùi Bảo Thy. (Hình: Facebook Phan Bùi Bảo Thy)

Theo RSF, ông Thy viết bài trên trang Facebook lên án chức sắc đảng viên nhà nước tham nhũng “chỉ là hành động cho lợi ích công cộng.” Vào ngày 5 Tháng Hai, ông bị công an đưa đến cơ quan để thẩm vấn.

Trước đó, ngày 31 Tháng Giêng, trên trang Facebook cá nhân người ta thấy ông đưa tấm hình cá nhân tươi cười kèm theo câu chúc tế sớm với mọi người: “Năm mới 2021, mong mọi người, mọi nhà luôn hạnh phúc, bình an!”

RSF cho hay, ông Thy bị cáo buộc đã mở nhiều trang Facebook với các biệt danh khác nhau, kể cả trang Facebook có tên “Quảng Trị 357.” Trên trang Facebook vừa kể, ông tố thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch tên Nguyễn Văn Hùng gốc người Quảng Trị, và chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị tên Võ Văn Hưng là tham nhũng.

Tờ Thanh Niên thuật lại bản tin của Công An Quảng Trị viết chi tiết hơn nói “thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản Facebook như ‘Thu Hà,’ ‘Hoàng Lê’ và các fanpage ‘Lý Dương Tú,’ ‘Quảng Trị 357,’ ‘Quảng Trị 246’… đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video… có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín, danh dự của cá nhân, trong đó có một số đồng chí lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành ở trung ương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân các đồng chí lãnh đạo cũng như vai trò, vị trí, chức năng của các cơ quan nhà nước trong một thời gian dài.”

Ông Daniel Bastard, trưởng văn phòng Á Châu Thái Bình Dương của RSF, phát biểu: “Chúng tôi kêu gọi (nhà cầm quyền CSVN) trả tự do tức khắc cho ông Phan Bùi Bảo Thy vì ông chỉ phục vụ ích lợi chung trong tư cách một nhà báo. Phần số của ông đang chịu đựng làm nổi bật ‘cái áo bó chặt lấy người’ mà các nhà báo phục vụ chế độ bị buộc phải mặc. Khi họ đi ra ngoài khung khổ nhà nước cho phép liền bị trừng trị. Làm như thế, nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm điều 25 bản hiến pháp của họ.”

Trước đó, hôm 17 Tháng Mười Hai, 2020, nhà báo Trương Châu Hữu Danh, 38 tuổi, bị bắt ở Cần Thơ với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” nói xấu đảng và nhà nước qua những bài ông ta viết trên Facebook.

Trước đó nữa, ngày 7 Tháng Mười, 2020, nhà báo Phạm Đoan Trang, một nhà báo độc lập nổi tiếng tại Việt Nam, bị bắt với cáo buộc có quan hệ với các tổ chức “phản động” ở nước ngoài như VOICE, Việt Tân.

Vào những ngày đầu năm nay, nhà cầm quyền CSVN đã bỏ tù ba nhà báo độc lập đứng đầu Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam với các bản án rất nặng. Nhà báo Phạm Chí Dũng bị kêu án 15 năm tù, nhà báo Nguyễn Tường Thụy và nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn đều bị kết án 11 năm tù chỉ vì họ viết những bài báo bị vu cho là “chống nhà nước.”

Công an Quảng Trị đọc lệnh khám xét nơi ở của ông Phan Bùi Bảo Thy. (Hình: VOV)

Hiện ông Trương Châu Hữu Danh, bà Phạm Đoan Trang và nhà báo mới bị bắt Phan Bùi Bảo Thy khó tránh những bản án khắc nghiệt. Tổ chức RSF đã từng mở chiến dịch vận động đòi thả bà Phạm Đoan Trang nhưng Hà Nội luôn luôn tảng lờ áp lực của các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Trong bảng xếp hạng tự do báo chí trên thế giới năm 2020, RSF xếp CSVN hạng 175 trên 180 nước được họ khảo sát, cùng một nhóm với các nước Cộng Sản độc tài, quân phiệt hay tôn giáo cuồng tín như Trung Quốc, Iran, Syria, Bắc Hàn. Lãnh tụ đảng CSVN cũng bị họ gọi là “ác thú sát hại báo chí.” (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT