SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Năm ngày sau vụ giật sập hàng rào nhà hàng xóm vì dám nhắc nhở mình không được hát karaoke ồn ào, nghi can Bùi Hữu Khánh, 45 tuổi, ở quận Bình Tân, Sài Gòn, bị bắt với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng.”
Đây là sự việc hiếm hoi liên quan đến hành vi hát karaoke ở Việt Nam bị xử lý hình sự.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Sáu, nghi can Khánh là chủ một xưởng may đóng tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và là hàng xóm của ông TVA, 39 tuổi.
Trong sự việc xảy ra vào đêm 22 Tháng Sáu, ông A. đi làm về thì thấy các công nhân xưởng may của nghi can Khánh vẫn hát karaoke ồn ào bằng loa kẹo kéo.
Ông A. bèn gọi điện thoại yêu cầu nghi can Khánh vặn loa karaoke nhỏ lại để tránh làm ồn đến hàng xóm.
Nghi can Khánh lúc đó đang nhậu gần đó, tỏ vẻ bực tức khi chạy về “nói chuyện phải quấy” với ông A.
Nam nghi can không nhắc nhở nhân viên hát nhỏ lại mà hùng hổ sang trước nhà ông A. chửi bới.
Không thấy chủ nhà mở cửa và phản ứng gì, nghi can Khánh nhặt bịch rác ném vào camera an ninh và tiếp tục chửi bới thô tục.
Tiếp đó, nghi can Khánh giật mạnh cánh cổng sắt, khiến cửa bị lật bản lề, đổ sập xuống đường.
Toàn bộ hành vi của ông Khánh bị camera an ninh ghi lại.
Đoạn video clip sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến bất bình, trong bối cảnh karaoke đang là vấn nạn trầm kha tại Việt Nam do có những người đam mê ca hát từ sáng tới khuya, tra tấn lỗ tai hàng xóm.
Từ trước đến nay, trong các vụ than phiền về chuyện hàng xóm hát karaoke ồn ào, chính quyền các địa phương chủ yếu để người dân “tự xử” với nhau, ngoại trừ đến khi xảy ra án mạng.

Báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Tám năm ngoái đưa tin, bị cáo Lê Minh Khoa, 34 tuổi, ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, bị y án tù chung thân với cáo buộc đâm chết bạn nhậu chỉ vì người này không chịu đi hát karaoke với mình.
Cáo trạng vụ án cho hay, vào đêm 22 Tháng Bảy, 2023, sau một chầu nhậu, bị cáo Khoa cùng ông PĐT, 36 tuổi, và một số người bạn đến tiệm karaoke ở cùng địa phương.
Khi đến nơi, ông T. và người bạn không vào mà đi sang quán cà phê cạnh bên.
Một lát sau, bị cáo Khoa bực tức đi sang quán, cầm ly nhựa trên bàn ném vào người, cầm ghế xếp đánh vào đầu ông T.
Chưa hả cơn giận, nam bị cáo chạy vào khu vực pha chế của quán cà phê lấy con dao đâm liên tiếp vào lưng ông T. khiến nạn nhân thiệt mạng. (N.H.K) [qd]





















































































































































