Thursday, March 28, 2024

Sài Gòn, Giáng Sinh vui và Giáng Sinh buồn

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV)- Vẫn là những tiếng chuông ngân dài trên những tháp cao mỗi sáng mỗi chiều báo hiệu mùa Noel mới đang về. Tiếng chuông lang thang như vô định trong không gian u ám mù mịt của khói xe bụi bẩn, như một phép màu làm cho người ta thanh sạch hơn giữa muôn vàn gian khó.

Vẫn là những bản nhạc cũ có sức thu hút kỳ lạ, kỷ niệm bỗng dưng mới lạ hơn trên từng góc phố, nó làm cho người ta già đi vì nhung nhớ, làm cho trẻ lại vì những thanh tân đang hối hả trở về, không giấc mơ nào giống giấc mơ nào…

Như chỉ mới hôm qua thôi, giáng sinh như chưa bao giờ ra đi, năm mới chưa bao giờ tàn lụi, những ngọn nắng vẫn run run trên những tàn cây cao vút, nắng vương trên những lối đi xưa cũ, bình thường cũ xì nhưng sao hôm nay bỗng khác thường rưng rức.

Giáng Sinh ở Sài Gòn bắt đầu từ những hè đường siêu thị, quán cà phê từ rất sớm, trước khi nhà thờ trang hoàng lộng lẫy. Giáng Sinh đến một cách âm thầm bằng những đĩa hát cũ được làm mới lại bởi “thời đại 4.0,” nhắp chuột là có man thiên chi địa những âm thanh nồng nàn xa vắng.

Hang đá Giáng Sinh do người dân tự làm. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Giáng Sinh đến từ các con đường của các xóm đạo như Bảy Hiền, Ngã ba Ông Tạ với Nhà Thờ Ba Chuông, Nhà Thờ Tân Định… với Nhà Thờ Đức Bà – Vương Cung Thánh Đường ở Đường Tự Do xưa cùng với chợ thiệp Noel nhộn nhịp ở đầu đường Nguyễn Du, Quận 1…

Giáng Sinh đến sớm, trước khi những con chiên có thể chạm tới ngày chúa sinh ra đời, họ luôn chuẩn bị dọn mình cho đêm thánh lễ quan trọng nhất, nên sự chờ đợi lúc nào cũng có cảm giác hân hoan bởi… năm cùng tháng tận thì với họ chỉ là bắt đầu.

Giáng Sinh đi đâu làm gì? Với những tín đồ Thiên Chúa Giáo thì quá đơn giản, đó là cùng đi nhà thờ xong rồi về nhà quây quần đầm ấm “ăn nửa khuya” bên gia đình, đối với họ đó là hạnh phúc của Thiên Chúa ban cho, nó quan trọng hơn là đường phố xôn xao náo loạn.

Với những người ngoại đạo thì đây là một dịp để rong chơi “quậy” cho thỏa thích, đây là một cái cớ để người ta yêu nhau sau 12 giờ đêm hay lang thang nhậu nhẹt say mềm…

Có người lang thang suốt đêm, có người “ngồi đồng” ở quán cà phê cho tới sáng, tùy theo túi tiền mà “liệu cơm gắp mắm.”


Một quán ăn ở Sài Gòn với không khí của mùa Giáng Sinh. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Chúa thì cứ sinh ra đời, và người thì cứ sinh ra người, vì cứ mỗi mùa Noel hay lễ tết là các bệnh viện phụ sản như Từ Dũ lại đông người thăm khám hơn. Toàn là tuổi trẻ, có những đứa chưa thành niên đã mang bầu sau một đêm đi hoang. Và, hậu quả những đứa con “ngoài ý muốn” được sinh ra thiếu tháng thiếu ngày, đa số bị vứt bỏ cho nhà bảo sanh từ thiện hoặc trước đó nó đã được giải quyết.

Năm nào cũng như năm nào, hỏi Giáng Sinh có gì vui thì câu trả lời luôn luôn là “không có gì vui, không có gì buồn” vì nói gì thì nói “không vui là không được” vì cái không khí náo nhiệt của phố phường buộc người ta không thể ngồi yên khi mà thế giới đang tưng bừng lễ hội.

Có kẻ sống lành mạnh tử tế thì sống sót qua đêm, có người liều mạng vui chơi tới “tàn canh gió lạnh” để cuối cùng là kết quả là “một Giáng Sinh buồn!” (Nguyễn Sài Gòn)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT