Wednesday, April 24, 2024

Nam sinh ở Sài Gòn bị tình nghi dùng búa đập chết cô ruột

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một nam sinh đang học năm thứ tư trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn bị nghi đã dùng búa đập chết cô ruột của mình.

Khoảng 3 giờ 30 chiều 27 Tháng Tư, 2019, người dân trong con hẻm ở đường Nguyễn Chế Nghĩa (phường 12, quận 8, Sài Gòn) nghe tiếng la hét. Nghi có chuyện chẳng lành mọi người chạy đến kiểm tra.

Khi mọi người vừa tới nơi đã thấy bà Hoa (59 tuổi, phường 12, quận 8) nằm chết trên vũng máu, bên cạnh có một cây búa, trong khi người cháu tên Phong (23 tuổi, ở cùng nhà) vội bỏ đi ra ngoài.

Tối cùng ngày, ngồi bệt trước cửa nhà Phong, ông Khánh (42 tuổi, cậu ruột Phong em bà Hoa) kể với báo Tuổi Trẻ: Phong là sinh viên năm 4 của một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn và chỉ còn một ngày nữa sẽ tốt nghiệp ra trường.

“Nghe mẹ nó nói ngày mai là ngày nó tốt nghiệp ra trường. Giờ ba mẹ nó lên công an với nó rồi,” ông Khánh nói.

Người dân trong hẻm ở đường Nguyễn Chế Nghĩa bàn tán về vụ án mạng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Khi được hỏi về nguyên nhân, ông Khánh cho biết: “Vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao Phong lại làm như vậy.”

Theo người dân trong hẻm, Phong ít giao tiếp với mọi người. Thường ngày chỉ thấy đi học về rồi ở luôn trong nhà. Còn bà Hoa không có gia đình nên ở nhờ nhà em ruột là ông Tùng (bố Phong).

Cũng theo người dân, sau khi gây án Phong chủ động gọi điện báo công an. “Lúc mọi người nghe tiếng la hét chạy vào thì thấy nó vừa đi bộ, vừa nói hay nghe điện thoại gì đó. Ít phút sau thì thấy công an xuống đưa nó đi,” một nhân chứng nói.

Chiều cùng ngày, Phong bị Công An quận 8 đưa về trụ sở lấy lời khai. Trong khi nhà chức trách khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT