Ông Trung Quốc giết chết đồng hương, suýt trốn thoát khỏi Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Hu YongChao, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt giữ với cáo buộc giết một người đồng hương sau khi ông ta đã hoàn tất thủ tục lên chuyến bay về nước từ phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng và VnExpress hôm 22 Tháng Ba, trong vụ án mạng xảy ra vào chiều hôm trước tại khách sạn Trúc Huyền, ở phường An Lạc, quận Bình Tân cũ, Sài Gòn, thi thể ông Wu Jin, 58 tuổi, quốc tịch Trung Quốc được phát giác nằm trong căn phòng tại lầu ba, với nhiều vết thương chí mạng.

Nghi can Hu YongChao giấu con dao tại tủ bán nước của tiệm phở bên trong nhà ga T2 phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. (Hình: Công An TP.HCM)

Sau khi khám nghiệm hiện trường và kiểm tra camera an ninh, nhà chức trách lần ra dấu vết của nghi can Hu YongChao lúc này đang vội vã ra phi trường Tân Sơn Nhất để lên chuyến bay của hãng hàng không Shandong Airlines bay đi Sơn Đông, Trung Quốc.

Vào lúc nửa đêm 21 Tháng Ba, nam nghi can Trung Quốc bị phát giác đang ngồi tại một quán cà phê ở tầng 2, nhà ga T2 Tân Sơn Nhất.

Khi vị áp giải về đồn công an tại phi trường, nghi can Hu YongChao thừa nhận hành vi sát nhân và khai rằng mình đem theo con dao gây án, phi tang nó trên nóc tủ bán nước của tiệm phở tại nhà ga T2.

Liên quan vụ án mạng, báo Công An Nhân Dân dẫn một số nguồn tin cho biết, nạn nhân Wu Jin thuê khách sạn Trúc Huyền để kinh doanh.

Hôm 21 Tháng Ba, không thấy người đàn ông xuất hiện, người nhà và nhân viên đi tìm thì phát giác thi thể nạn nhân.

Các bản tin không làm rõ được mối quan hệ giữa nghi can Hu YongChao và nạn nhân Wu Jin, cũng như nguyên nhân gây ra vụ án mạng.

Trong một vụ án mạng tương tự, báo VnExpress hôm 13 Tháng Ba cho hay, bị cáo Zheng Yikun, 35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị Tòa Án TP.HCM kết án chung thân với cáo buộc dùng búa đánh chết đồng hương trong cuộc xô xát liên quan tiền bạc.

Sau khi gây án, bị cáo giấu thi thể trong thùng gỗ, thuê người chở đi phi tang.

Ngoài bản án nêu trên, bị cáo Zheng Yikun còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 234 triệu đồng ($8,893) và cấp dưỡng cho các con của nạn nhân cho đến khi chúng đủ 18 tuổi.

Vụ án mạng xảy ra tại khách sạn Trúc Huyền, phường An Lạc, quận Bình Tân trước đây, Sài Gòn. (Hình: Dân Việt)

Cáo trạng vụ án cho hay, vào đêm 29 Tháng Mười, 2024, bị cáo Zheng Yikun và ông Shen Shaoping cùng ngủ tại trụ sở công ty ở phường Bình Trị Đông, Sài Gòn.

Sáng hôm sau, ông Shaoping hỏi mượn 30,000 nhân dân tệ ($4,356) nhưng Yikun từ chối nên giữa hai người xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Ông Shaoping được cho là cầm búa tấn công. Nam bị cáo dùng tay đỡ được rồi cầm cây búa đánh nhiều cái vào đầu đồng hương khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, bị cáo Yikun mua túi nylon cuốn thi thể nạn nhân, cho vào thùng gỗ rồi thuê người chở đến một nhà kho nhằm phi tang. Một tuần sau, nam bị cáo bị bắt giữ. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT