Sản phụ bị tài xế đuổi xuống xe giữa đường tới bệnh viện, con sơ sinh chết

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Sản phụ lên cơn đau bụng, dấu hiệu có thể sắp sinh nhưng đã bị tài xế đuổi xuống xe cùng với chồng thay vì đưa tới bệnh viện. Hậu quả là đứa con của bà chết. Tin này đang làm dư luận phẫn nộ.

Rất nhiều báo tại Việt Nam theo nhau đưa tin này kèm theo tấm hình bà Vy Thị Yến, 32 tuổi, nằm trên đường, giữa trời nắng buổi sáng ngày Thứ Bảy 17 Tháng Tám 2019 ở khu vực xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Báo điện từ VietNamNet thuật theo thông tin từ ông Vy Văn Huấn (anh trai của sản phụ Vy Thị Yến), cho biết bà Vy Thị Yến, cư dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, “đang mang thai được hơn 7 tháng bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh con nên gia đình thuê một chiếc xe ô tô Innova 7 chỗ của một người đàn ông tên N. chở đến trạm y tế xã Thống Nhất để thăm khám.”

Tại đây, “Các bác sĩ yêu cầu chuyển sản phụ Yến lên tuyến trên do sức khỏe yếu. Lúc này, ông N. tiếp tục chở vợ chồng chị Yến đi bệnh viện Đồng Xoài tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, khi đi được khoảng 5 km đến đoạn đường Sao Bọng-Đăng Hà, thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, thì chị Yến trở dạ.”

Nguồn tin kể tiếp rằng: “Đáng nói, lúc này ông N. đã dừng xe yêu cầu hai vợ chồng xuống khỏi xe, sau đó lấy một tấm ni-lon trải bên lề đường cho chị Yến nằm lên rồi bỏ đi. Sau khi bị bỏ xuống xe, chị Yến đã sinh một bé trai ngay bên lề đường. Đến hơn một giờ đồng hồ sau gia đình mới gọi được xe đưa hai mẹ con chị Yến đi bệnh viện cấp cứu nhưng do sức khỏe yếu nên bé trai sơ sinh đã tử vong.”

VietNamNet nói hiện bà Yến “đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa Đồng Xoài, Bình Phước trong tình trạng sức khỏe yếu, sốc tinh thần sau sự việc.”

Một số báo đăng tải những lời bình luận của độc giả, tất cả đều vô cùng phẫn nộ đối với người tài xế tên N.

Trên tờ Pháp Luật ở thành phố Sài Gòn, độc giả tên Phương Thanh viết: “Tên tài xế nhà xe này quá tàn nhẫn, quá tàn ác. Loại vô lương, thất đức này không biết là loài nào tái sinh ra, hắn phải chịu quả báo nghiêm khắc… Tên tài xế và chủ xe này phải bị trị tội giết người. Thương cho cô gái và cháu bé. Mong em vượt qua nỗi đau này và trở lại cuộc sống bình thường. Cầu cho cháu bé được siêu thăng về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.”

Một độc giả khác tên Tú viết: “Nhận thức của tài xế thấp kém, đạo đức cũng không có, cần khởi tố tội không cứu người để răn đe, hành vi này thỏa mãn tội bỏ mặc người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, và hậu quả đã xảy ra. Hãy khởi tố ngay lập tức.” (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT