LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Nhóm du khách người Úc, phần lớn là nhiếp ảnh gia, đã trải qua giây phút sinh tử khi vụ sạt lở đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai, xảy ra trước mặt.
Báo Dân Trí dẫn lời kể của các du khách Úc cho biết, khoảng 2 giờ 30 phút trưa 29 Tháng Chín, trên xe chiếc van 14 chỗ có gần 10 người khi đang đi từ tỉnh Phú Thọ tới Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, thì họ đã bất ngờ gặp phải một vụ sạt lở núi kinh hoàng tại đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ – một trong những con đèo hiểm trở nhất ở Việt Nam.

Theo đó, khi họ đi đến khu vực đèo Khau Phạ, bất chợt vách núi rung chuyển dữ dội. Nhanh trí, tài xế cùng hướng dẫn viên lập tức cho xe lùi gấp và liên tục bấm còi để cảnh báo cho xe cộ phía sau.
Chỉ vài giây sau, một mảng núi lớn đổ ập xuống, đất đá ào ào tràn xuống ngay vị trí chiếc xe van vừa rời khỏi. Khoảnh khắc ấy khiến tất cả hành khách thót tim, ai nấy đều bàng hoàng khi nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Nói với báo Dân Trí hôm 30 Tháng Chín, ông Michael Nguyễn, một thành viên trong đoàn, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đối diện tử thần, cho biết trên xe, không khí căng thẳng bao trùm, nhiều người nín thở, lẩm nhẩm cầu nguyện trong lúc chiếc xe vừa lùi, vừa bật đèn cảnh báo, tìm cách di chuyển đến đoạn đường có thể rẽ an toàn.
“Phản ứng tức thì của tài xế và hướng dẫn viên đã cứu chúng tôi. Nếu chậm hơn chỉ 2 giây, có lẽ giờ này tôi không thể ngồi đây để kể lại sự việc,” ông Michael Nguyễn nói.
Trước chuyến đi, đoàn du khách Úc đã được cảnh báo nhiều lần về tình hình mưa bão, song vẫn quyết định tiếp tục hành trình. Họ vừa đi, vừa liên tục cập nhật thời tiết qua điện thoại, đồng thời hỏi thăm tình hình tại mỗi thị trấn dừng chân.
Cũng theo ông Michael Nguyễn, đoàn đã trải qua những phút giây ám ảnh tột độ. Dù không ai bị thương, cú sốc tâm lý khiến nhiều người phải mất một khoảng thời gian mới có thể trấn tĩnh.
“Mưa càng lúc càng lớn khi chúng tôi tiến gần Mù Cang Chải. Hướng dẫn viên liên tục gọi điện thoại cho bạn bè, người quen để nắm tình hình. Tài xế và hướng dẫn viên rất chủ động, giàu kinh nghiệm và giữ được sự bình tĩnh, giúp chúng tôi cảm thấy an tâm hơn,” ông Michael cho biết.

Sau sự việc, đoàn nhiếp ảnh người Úc đã lên đường quay về Hà Nội, trước khi tính đến các kế hoạch tiếp theo.
“Trời đã ngớt mưa, tất cả vẫn an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi nghe tin nhiều tuyến đường ở Hà Nội đang ngập nặng, mong rằng sẽ sớm trở về nơi nghỉ của mình,” ông Michael cho biết thêm.
Đèo Khau Phạ theo tiếng dân tộc có nghĩa là “Sừng Trời.”
Đèo có chiều dài khoảng 30 km, ở độ cao 1,200 mét so với mặt nước biển, quanh năm sương mù phủ trắng đỉnh, nổi tiếng quanh co với những khúc cua tay áo hiểm trở và những vách núi dựng đứng chênh vênh. Nơi đây có cảnh quan hùng vĩ, nhất là vào mùa lúa chín, khi những thửa ruộng bậc thang vàng óng trải dài khắp sườn núi.
Tuy nhiên, cũng chính địa hình hiểm trở đã khiến đèo Khau Phạ trở thành điểm thường xuyên xảy ra sạt lở, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
Chính quyền địa phương nhiều lần khuyến cáo du khách cần cẩn trọng khi đi qua khu vực này, song không ít người vẫn bất ngờ trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. (Tr.N) [qd]















































































