LÂM ÐỒNG (NV) – Tài xế xe tải chở nông sản đã dũng cảm đưa đuôi xe “đỡ” một xe khách mất thắng khi đang xuống đèo Bảo Lộc, giúp hơn 30 người thoát nạn, khiến người dân cảm kích gọi “người hùng 2016.”
Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 8 tháng 9, chủ tịch Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia đã đặc cách trao “Cúp Vô Lăng Vàng 2016” cho anh Phan Văn Bắc (30 tuổi), ngụ xã Ðạ Oai, huyện Ða Huoai, Lâm Ðồng, người đã dũng cảm, nhanh trí cứu 30 hành khách trên xe du lịch mất thắng.
Trước đó, ngày 7 tháng 9, Phòng Cảnh Sát Giao Thông, công an tỉnh Lâm Ðồng cũng đã đề xuất Ban An Toàn Giao Thông tỉnh và Ủy Ban tỉnh Lâm Ðồng tuyên dương, khen thưởng anh Bắc về hành động dũng cảm cứu người.
Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 ngày 6 tháng 9, đoạn qua thị trấn Ðạm Ri, huyện Ðạ Huoai, tỉnh Lâm Ðồng, khi anh Bắc đang lái xe tải chở hạt bắp chạy theo hướng từ Bảo Lộc về Sài Gòn, thì phát hiện xe khách Tấn Hà, chạy cùng chiều phía trước chở khoảng 30 hành khách có dấu hiệu mất thắng nguy cơ lao xuống vực sâu bên đèo. Ngay lập tức, anh Bắc hội ý với chủ xe tải và bà chủ hàng hóa đang ngồi kế bên và lái xe vượt qua, ra dấu hiệu cho xe khách tông vào đuôi xe tải của mình và “dìu” xuống hết đèo Bảo Lộc an toàn trên đoạn đường gần 500 mét.
Theo công an huyện Ðạ Huoai cú “đỡ” kịp thời khiến đuôi xe tải bị móp méo, đầu xe khách bị hư hỏng nặng, nhưng chỉ có chủ xe khách bị thương nhẹ. Toàn bộ hành khách trên xe và cả tài xế xe khách đều an toàn. Sau khi cứu được xe khách, anh Bắc và chủ hàng đã nhờ một xe tải khác đến chở giúp hàng hóa về Sài Gòn để kịp giao hàng.
Chiều 7 tháng 9, nói với phóng viên báo Thanh Niên, anh Bắc cho biết: “Lúc đó tôi liên tưởng đến vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn làm nhiều người chết lúc trước, nên nghĩ cách phải cứu cho được hàng chục con người trên xe khách bị mất thắng. Dù biết sẽ rất nguy hiểm nhưng cứu người là việc nên làm.”
“Bạn bè hỏi tôi có lái xe đi tiếp được không, tôi nói cho tôi nghỉ mấy ngày, không lương cũng được chứ tôi còn thấy sợ sợ. May quá, mình thấy xe nguy thì mình cứu nhưng có biết điều gì sẽ xảy ra sau đó đâu. Chỉ mong trên đường làm nghề tài xế, nếu có gì không may luôn có người cứu giúp,” anh Bắc kể thêm.
Chiều 8 tháng 9, những người đi trên xe khách vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc. Kể lại với báo Tuổi Trẻ, giọng vẫn chưa hết run, ông Nguyễn Hùng Dũng (32 tuổi), ngụ thị trấn Cần Ðước, huyện Cần Ðước, Long An, cùng vợ là bà Nguyễn Thị Phương Thanh (31 tuổi) cho biết, hai vợ chồng có mặt trên xe khách cùng hai con.
Mời độc giả xem thêm video: Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh sắp ra tòa phúc thẩm
“Hai vợ chồng lúc đó nhìn nhau nghĩ chết rồi, chết rồi. Lúc chiếc xe được xe tải phía trước kè từ từ để giảm tốc độ, chỉ còn khoảng 10 cây số/giờ, những người trên xe mới nghĩ đến việc thoát chết. Một số người nhanh chân nhảy xuống lúc cả hai chiếc xe còn chưa dừng hẳn,” ông Dũng nói.
Nói với phóng viên báo Thanh Niên qua điện thoại, ông Toàn (40 tuổi), ngụ tại huyện Cần Ðước, tỉnh Long An, tài xế xe khách cảm kích: “Khi xe tôi đang đổ đèo thì tự nhiên mất thắng nên xe lao rất nhanh. Ðoạn đèo này có nhiều khúc cua rất nguy hiểm, trong lúc tôi đang cố gắng nhằm tránh lao xuống vực thì được anh Bắc ra tín hiệu trợ giúp. Thật sự nếu không có xe tải anh Bắc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn anh Bắc đã có hành động nghĩa hiệp để cứu hàng chục hành khách đang đi trên xe.”
Bất ngờ, cảm động, thán phục… vô vàn tình cảm yêu mến đã được người dân gửi đến anh Bắc thông qua truyền thông Việt Nam, cũng như trên mạng xã hội sau khi câu chuyện anh dũng cảm cứu xe khách mất thắng.
“Giữa tình trạng vô cảm tràn lan như hiện nay, cán bộ vô cảm, dân vô cảm, hành động của anh Bắc đã cứu một phần niềm tin của con người trở lại. Và với ý nghĩa ấy cũng đã xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ anh Bắc và tin vào con người,” Facebook Văn Công Hùng bày tỏ. (Tr.N)

























































































































