HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Tạ Văn Khương, 57 tuổi, thẩm phán Tòa Án Nhân Dân quận Hoàng Mai, được phát giác chết treo cổ không rõ nguyên nhân trong phòng làm việc từ nhiều ngày trước.
Hôm 1 Tháng Mười, theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, vào ngày 28 Tháng Chín, đồng nghiệp trong cơ quan thấy phòng làm việc của ông Khương khóa cửa và có mùi hôi bốc ra, nên đã báo nhà chức trách đến kiểm tra.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông Khương thời gian gần đây thường ở lại cơ quan sau giờ làm việc, chứ không về nhà.
“Hôm 22 Tháng Chín, đồng nghiệp có thấy ông ở trụ sở Tòa Án Nhân Dân quận Hoàng Mai. Mấy ngày sau đó, do vừa cuối tuần, vừa giãn cách xã hội, cơ quan người đi làm, người ở nhà, nên không ai chú ý. Chỉ đến khi thấy mùi lạ phát ra từ phòng làm việc của ông Khương thì mọi người mới phá khóa…,” báo Pháp Luật TP.HCM viết.
Báo Thanh Niên cho hay, sau khi phá cửa vào bên trong, nhà chức trách phát giác ông Khương “đã tử vong nhiều ngày trước đó, thi thể đang phân hủy.”
Theo báo Dân Việt, kết quả ban đầu cho thấy, ông Khương tử vong từ trước đó khoảng năm ngày, tức là ngày 24 Tháng Chín.
Giới chức quận Hoàng Mai cho hay gia đình đã lo xong hậu sự cho ông Khương.
“Công An thành phố Hà Nội đang điều tra vụ việc và lực lượng pháp y quân đội cũng đã tham gia giảo nghiệm tử thi. Hiện phía quận chưa nhận được báo cáo chính thức về nguyên nhân tử vong của ông Khương,” báo Tuổi Trẻ dẫn lời một vị lãnh đạo quận không được nêu danh tánh cho hay.
Liên quan vụ này, báo Nhà Báo và Công Luận viết: “Sau khi ông Khương đến cơ quan vào cuối tuần trước thì mọi người trong gia đình và cơ quan, không ai liên lạc được với ông Khương. Lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm.”
Tờ báo cho biết thêm rằng nhà chức trách phát hiện “một đoạn dây điện” trong phòng làm việc của ông Khương và “nhận định ban đầu, ông Khương tử vong do treo cổ tự tử.”
Báo Dân Việt cho hay: “Sau khi phát hiện ông Khương tử vong tại phòng làm việc, tại hiện trường lực lượng chức năng đã tìm thấy hai chiếc điện thoại của ông Khương, trong đó một chiếc vẫn đang cắm sạc pin, chiếc còn lại đã hết pin.”
“Đáng chú ý, tiến hành kiểm tra, bước đầu cơ quan chức năng phát hiện ông Khương có dấu hiệu tâm lý không bình thường khi có những tin nhắn tự gửi qua lại giữa hai chiếc điện thoại…,” báo Dân Việt viết.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM thì “Thẩm Phán Tạ Văn Khương từng là nạn nhân trong một vụ hành hung xảy ra Tháng Mười, 2019. Khi đó, ông nghi ngờ hung thủ liên quan đến vụ án hình sự mà ông chủ tọa xét xử. Trong vụ án này, cho rằng có dấu hiệu phạm tội trong hoạt động tư pháp, thay mặt Hội Đồng Xét Xử, ông Khương đã ký quyết định yêu cầu Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao khởi tố điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Hiện chúng tôi không có thông tin về diễn tiến sau đó.”

Còn theo báo Pháp Luật Việt Nam, ngày 2 Tháng Mười, 2019, ông Khương bị bốn người lạ mặt dùng hung khí “tấn công dã man gây ra đa chấn thương toàn thân.” Bà Nguyễn Thị Nga, vợ ông Khương, đã làm đơn và đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan báo chí vào cuộc làm rõ động cơ vụ tấn công chồng bà, để xử lý theo quy định của pháp luật.
“Ông Tạ Văn Khương bị bốn đối tượng tấn công bằng các hung khí nguy hiểm và theo như người nhà nạn nhân cho biết thì các đối tượng ‘dàn cảnh’ như là vụ va chạm giao thông rồi sau đó tấn công một cách ‘dã man’ gây đa chấn thương cho người bị hại. Hiện nay, bốn đối tượng đã bị bắt để điều tra liên quan đến vụ việc nói trên. Dư luận đang đặt ra câu hỏi, phải chăng bốn đối tượng trên đã được ai đó sai khiến hoặc thuê mướn để gây ra vụ án này?,” báo Pháp Luật Việt Nam cho biết thêm.
Tuy nhiên, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết: “Nhưng vì lý do nào đó mà ông Khương sau đó viết đơn bãi nại cho những đối tượng đã hành hung mình…” (N.H.K) [qd]




























































































































































