QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, hai thanh niên ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nảy sinh ý định “trả thù tình” bằng cách trộm nón bảo hiểm của các cặp trai gái đang hẹn hò.
Hôm 19 Tháng Năm, Công An Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, đang hoàn tất điều tra hai nghi can Dương Quảng Thiên, 21 tuổi và Mai Thành Quyết, 20 tuổi, về tội ”trộm cắp tài sản.”

Báo Người Lao Động dẫn tin từ cơ quan điều tra cho biết, hành vi của hai nghi can trên tuy không gây hậu quả lớn về vật chất nhưng mang tính chất “lệch chuẩn, tiêu cực, cần được xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.”
Vào tối hai ngày hôm trước, hai nghi can Thiên và Quyết rủ nhau đến các địa điểm mà nhiều cặp trai gái hay hẹn hò nói chuyện để trộm cắp nón bảo hiểm.
Khi cả hai đến khu vực Cầu Tình Yêu, phường Trương Quang Trọng, thấy nhiều xe gắn máy để ngoài đường có treo nón bảo hiểm thì liền lấy trộm.
Khi cả hai đem giấu “chiến lợi phẩm,” thì bị tổ tuần tra công an đi tuần và phát hiện nhiều nón bảo hiểm đã qua sử dụng được cất giấu gần đó.
Làm việc với công an, nghi can Thiên cho biết lý do của việc trộm cắp trên là vì bị đổ vỡ tình cảm, buồn chuyện đó nên đã nảy sinh ý định đi trộm nón bảo hiểm của các cặp trai gái yêu nhau để “trả thù tình.”

Cả hai nghi can Thiên và Quyết cho biết đã thực hiện hơn 10 vụ trộm tương tự để “trả đũa các cặp yêu nhau.” Việc này bắt đầu từ đầu Tháng Năm và kéo dài đến khi bị công an phát hiện.
Phản ảnh trên báo Tuổi Trẻ, độc giả “chiến” thốt lên: “Độc lạ Quảng Ngãi.”
Trong khi đó, độc giả “Chi Chi” bày tỏ trên báo VNExpress: “Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Đáng răn đe.”
“Cái nón đôi khi không đáng bao nhiêu nhưng bị lấy cắp rất bực và khó xử, đi về không có nón sẽ bị cảnh sát giao thông phạt và không an toàn nữa, phạt nặng cho chừa,” độc giả “aliba D” đề nghị. (Tr.N) [kn]















































































