VINH, Việt Nam (NV) – Thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh sẽ ra tòa phúc thẩm trong khoảng một tuần lễ nữa, theo thông báo của tòa án tỉnh Nghệ An được Luật Sư Đặng Đình Mạnh đưa tin hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Tư.
Thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh, 44 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN vu cho tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo điều 117, Bộ Luật Hình Sự của chế độ “dân chủ đến thế là cùng” như lời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Tĩnh bị kết án 11 năm tù và năm năm quản chế trong một phiên xử “án bỏ túi” tại Vinh ngày 15 Tháng Tư, 2019 mà theo Luật Sư Mạnh “vốn không liên quan gì đến việc dạy hát, mà là các hành vi chia sẻ những bài viết trên trang mạng xã hội Facebook.”
Ông Nguyễn Năng Tĩnh kháng án, phiên phúc thẩm dự trù diễn ra ngày 18 Tháng Ba vừa qua nhưng đã bị hoãn lại vì dịch bệnh VOVID-19. Nay nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa quyết định sẽ chấm dứt “cách ly toàn xã hội” vào ngày 15 Tháng Tư tới đây hay không, tuy vậy tòa án CSVN vẫn thông báo đưa vụ của ông kháng cáo để xử vào ngày 20 Tháng Tư tại tòa án tỉnh Nghệ An.
Ông Nguyễn Năng Tĩnh, giáo viên trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An được nhiều người biết đến qua một số clip dạy học trò hát các nhạc phẩm mà Luật Sư Mạnh gọi là “không được chế độ hoan nghênh” như : “Trả lại cho dân,” hoặc “Việt Nam tôi đâu”… diễn tả lòng yêu quê hương đất nước và khát vọng nhân quyền, dân chủ.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 15 Tháng Mười Một, 2019 tại Nghệ An, các luật sư biện hộ cho ông đã nêu ra những bất công, ngang ngược của hệ thống tòa án CSVN. Các luật sư không được sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án mà họ chỉ được tiếp cận vài ngày trước phiên xử.

Theo Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, một trong các luật sư biện hộ tại phiên sơ thẩm, Cơ Quan An Ninh Điều Tra CSVN “trích xuất” tất cả những gì trên Facebook có tên Nguyễn Văn Tĩnh, tuy nhiên ông Tĩnh phủ nhận tài khoản Facebook đó là của mình. Dù vậy, vẫn ra “kết luận điều tra” và truy tố ông Tĩnh tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” căn cứ theo những giám định đó.
Các luật sư biện hộ cho ông Nguyễn Năng Tĩnh phổ biến trên mạng xã hội lời nói sau cùng của ông tại tòa, như sau:
“… Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc. Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc… Dù mức án có cao đến đâu, 10 năm, 20 năm, kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến…”
Hàng trăm người đã viết bình luận trên mạng xã hội bầy tỏ lòng cảm phục sự can đảm trước cường quyền độc tài, lòng yêu nước cao độ của ông Nguyễn Năng Tĩnh. (TN) (KN)















































































