Friday, April 19, 2024

Thêm 1 người chết trong vụ 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên

HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Bà Đỗ Thị Điểm, 34 tuổi, một trong ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, vì “chia đất không đều,” đã chết.

Theo báo VNExpress hôm 27 Tháng Mười Một, bà Điểm là người con gái thứ nhì chết trong vụ này. Hiện, gia đình đã lo hậu sự và đưa thi thể bà Điểm đi hỏa táng. Trước đó, người con gái lớn là bà Đỗ Thị Định đã chết ngày 18 Tháng Mười Một.

Hiện trường vụ ba con gái đốt nhà mẹ ruột ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. (Hình: VNExpress)

Trong vụ đốt nhà xảy ra cuối Tháng Mười, bà Đỗ Thị Đưa, 32 tuổi, người con gái út bị bỏng nhẹ nhất, nhưng vẫn đang phải chữa trị tại bệnh viện.

Theo gia đình nạn nhân, bà Vũ Thị Đều, 61 tuổi, mẹ của ba người con gái, hiện sức khỏe “vẫn rất yếu.” Bà Đều phải điều trị lọc máu trong lúc bác sĩ chưa thể giải phẫu.

VNExpress cho biết thêm hồi đầu tháng này, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra tội “giết người” nhưng chưa khởi tố bị can đối với ba người con gái.

Theo điều tra sơ bộ của công an, từ nhiều tháng trước, ba người con gái của bà Đều nảy sinh mâu thuẫn với mẹ trong việc chia quyền thừa kế đất.

Khoảng 9 giờ rưỡi ngày 30 Tháng Mười, ba con gái mang can xăng 10 lít đến nhà mẹ “nói chuyện phải quấy.” Bà Đỗ Thị Điểm là người đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách. Lửa bùng lên mạnh khiến bà Đều và ba con gái bị thương. Vụ đốt nhà cũng gây thiệt hại tài sản khoảng 50 triệu đồng ($2,018).

Mâu thuẫn trong gia đình bà Vũ Thị Đều nảy sinh từ khi bà xây nhà. Cuối năm 2020, bà Đỗ Thị Đưa đã gửi đơn đề nghị Ủy Ban Nhân Dân xã Trung Hòa giải quyết việc phân chia thừa kế đất đai trong gia đình.

Theo lập luận của ba người con gái, đất đai do người cha quá cố để lại là tài sản thừa kế của tất cả các con trong nhà, nhưng người mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng.

Người dân đến giúp đưa bốn mẹ con đi cấp cứu sau vụ đốt nhà. (Hình: Dân Trí)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chính quyền địa phương nhiều lần đứng ra hòa giải sự việc nhưng bất thành.

Bà Vũ Thị Đều ngỏ ý chia mảnh đất trong ngõ cho ba người con gái, còn mình và con trai ở mảnh đất mặt tiền đường. Tuy vậy, ba người con gái lại mong muốn được chia thửa đất mặt tiền đường để thuận tiện cho việc kinh doanh.

Phía mẹ và ba con gái không tìm được tiếng nói chung, xin về nhà để tự giải quyết nội bộ trước khi sự việc đau lòng xảy ra. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT