Thêm 4 người chết đuối khi tắm biển Phan Thiết

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Nữ sinh chứng kiến cảnh bạn mình chìm dần rồi mất tích trên biển Mũi Né, phường Hàm Tiến khóc nức nở nói: “Nếu có cứu hộ kịp thời, các bạn em không chết đau thương như vậy.”

Báo VNExpress cho biết, khuya 22 Tháng Tám, 2019, sau bảy giờ bị sóng biển cuốn, thi thể anh Nguyễn Thiên Toàn (18 tuổi) được tìm thấy cách nơi gặp nạn chừng 100 mét. Trước đó ba giờ, thi thể các anh: Nguyễn Bảo Anh (18 tuổi), Nguyễn Thanh Long (19 tuổi), Trần Bảo Sơn (19 tuổi) cũng lần lượt được lực lượng cứu nạn và người dân phát hiện ở khu vực này.

“Khi hay tin con bị nạn, gia đình các nạn nhân từ tỉnh Lâm Đồng thuê xe xuống Mũi Né ngay trong đêm. Họ đã đến nhận dạng và làm các thủ tục để đưa thi thể về quê an táng,” ông Ngô Ngọc Dũng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Hàm Tiến (thành phố Phan Thiết), cho biết.

Theo báo VietNamNet, trưa 22 Tháng Tám, một nhóm 12 bạn trẻ gồm chín nam và ba nữ từ thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đến Mũi Né du lịch. Họ cùng thuê nhà nghỉ ở gần chợ Rạng (phường Hàm Tiến, Phan Thiết) để vui chơi.

Đến chiều, chín người rủ nhau đi bộ xuống biển chơi. Sáu người nam xuống tắm, một bạn nữ và hai bạn nam ở lại trên bờ. Vui đùa được một lúc, bất ngờ có luồng sóng ngầm ập vào kéo cả sáu người ra xa. Bị hụt chân, các thanh niên với tay kêu cứu.

Sau bảy giờ bị sóng biển cuốn, bốn thi thể nạn nhân đã được vớt hết lên bờ đưa về quê an táng. (Hình: VOV)

Chị Phương Uyên (18 tuổi), thành viên nữ trong nhóm kể với báo VietNamNet, do biển động, sóng lớn và hầu như không ai biết bơi nên cả nhóm chỉ tắm ở sát mép bờ. Bất ngờ một cơn sóng lớn ập đến kéo cả nhóm ra xa, cách vị trí ban đầu khoảng 10 mét. Lúc này, chị Uyên nhìn thấy các bạn chới với trong làn nước, cả nhóm cố gắng quơ tay cố bơi trở lại bờ nhưng càng lúc, càng bị sóng đẩy ra xa.

Hoảng hốt, chị Uyên tri hô kêu cứu nhưng không thấy ai. Nhìn thấy một ngư dân  đang ngồi vá lưới trên chiếc thúng cạnh bờ biển, chị Uyên liền chạy đến nhờ đưa thúng ra cứu nhưng người này từ chối vì đang bị đau tay, sức yếu không bơi được.

Không có ai ra ứng cứu nên một bạn nam đang ngồi trên bờ đã liều mình nhảy xuống biển cố cứu các bạn mình. Thế nhưng do sóng to, sức yếu và bị các bạn đeo bám nên người này cũng chới với không đưa được ai vào bờ.

Cùng lúc này thấy có hai người ngoại quốc ở gần, chị Uyên và bạn nam còn lại chạy đến cầu cứu. Hai người ngoại quốc này bơi ra đưa được ba người vào bờ, trong đó có thanh niên bơi ra cứu bạn.

Theo chị Uyên, khi sự việc xảy ra một lúc sau thì ca nô cứu hộ mới tới, nhưng khi đó bốn người bạn của chị đã bị nước cuốn trôi mất tích.

“Nếu có lực lượng cứu hộ kịp thời thì các bạn của em đã không chết đau thương như vậy, vì thời gian từ lúc xảy ra sự việc đến khi các bạn mất tích khoảng 30 phút,” chị Uyên thất vọng nói.

Nhận được tin báo, Ủy Ban Nhân Dân phường Hàm Tiến đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm suốt đêm. Ngư dân địa phương cũng dùng lưới hỗ trợ.

Trước đó hôm 10 Tháng Tám, tại bãi tắm một khu du lịch ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận), cách Phan Thiết 80 cây số cũng đã xảy ra một vụ chết đuối tương tự làm sáu người thiệt mạng.

Truyền thông Việt Nam cho biết, ngay sau đó Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Bình Thuận đã phát công văn “Khẩn” đến Ban Quản Lý các khu, điểm du lịch trong tỉnh yêu cầu “khẩn trương kiểm tra, rà soát, tăng cường các trang thiết bị, phương tiện và lực lượng nhân viên trực cứu hộ sẵn sàng để ứng phó kịp thời khi du khách gặp nạn.” Thế nhưng, lệnh “khẩn” này hầu như không có nơi nào quan tâm thực hiện. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT