HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thêm một chiếc xe Rolls-Royce Phantom “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam của ông Trịnh Văn Quyết không có ai đặt cọc mua khi đem ra đấu giá, theo báo VietNamNet.
Sáng 15 Tháng Mười Một, buổi đấu giá xe Rolls-Royce Phantom “Lửa Thiêng” mang bảng kiểm soát 30E-133.88 đã không thể diễn ra tại công ty Đấu Giá Hợp Danh Đông Nam chi nhánh Hà Nội theo đúng kế hoạch, do không có ai đến đặt cọc khoản tiền 5.6 tỷ đồng ($226,044), tương ứng 20% giá khởi điểm của tài sản 28 tỷ đồng ($1.13 triệu) do ngân hàng Thương Mại Phương Đông chi nhánh Hà Nội (OCB Hà Nội) đưa ra để thu hồi khoản nợ cho vay.

Do việc bán đấu giá theo kế hoạch lần đầu không thể diễn ra, OCB Hà Nội nhiều khả năng sẽ ủy thác cho công ty đấu giá tiếp tục tiến hành tổ chức buổi đấu giá lần hai, song mức giá sẽ giảm bao nhiêu thì chưa được công bố.
Phiên bản chiếc xe Rolls-Royce Phantom “Lửa Thiêng” này trước đó thuộc về ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways, bị bắt hôm 29 Tháng Ba, với hai cáo buộc “thao túng thông tin chứng khoán” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Chiếc xe thuộc bộ sưu tập Phantom Đông Sơn, bao gồm Lửa Thiêng, Thủy Triều, Thần Núi, Ngân Vũ, Phù Sa và Mẹ Âu Cơ. Rolls-Royce Phantom “Lửa Thiêng” nổi bật với hai tone màu vàng hồng và đỏ rượu vang ở cả nội thất lẫn ngoại thất. Biểu tượng Spirit of Ecstasy được mạ vàng và họa tiết trống đồng Đông Sơn được vẽ bằng tay tạo nên những điểm nhấn nổi bật cho mẫu xe. Ở thời điểm ra mắt, Phantom “Lửa Thiêng” có giá đồn đoán khoảng 51 tỷ đồng ($2 triệu).
Đây là chiếc Rolls-Royce thứ hai của ông Trịnh Văn Quyết được chủ nợ đem ra bán đấu giá nhưng bất thành.
Trước đó theo báo Zing, hôm 9 Tháng Mười Một buổi đấu giá lần thứ hai chiếc siêu xe Rolls-Royce Ghost có giá khoảng 10 tỷ đồng ($402,140) của ông Quyết đã không thể diễn ra như dự kiến.
Công ty Đấu Giá Hợp Danh Minh Pháp yêu cầu những người muốn tham gia đấu giá chiếc xe nêu trên phải nộp tiền đặt cọc 1.94 tỷ đồng ($78,015) trước sự kiện nhưng không có ai ghi danh.
Ngoài hai chiếc xe Rolls-Royce kể trên, theo báo VNExpress hôm 4 Tháng Mười Một, buổi đấu giá du thuyền FLC Albatross thuộc sở hữu của ông Quyết cũng bất thành do không có ai tham gia.
Chiếc du thuyền nêu trên được ấn định mức giá khởi điểm 36 tỷ đồng ($1.4 triệu). Đây là tài sản đang thế chấp tại chi nhánh Quy Nhơn của ngân hàng BIDV.
Dự kiến, công ty Đấu Giá Hợp Danh Minh Pháp sẽ tổ chức buổi đấu giá tài sản này lần thứ nhì vào ngày 21 Tháng Mười Một tại Sài Gòn, nếu có người chịu đặt cọc tối thiểu 10% mức giá khởi điểm.
Theo công luận, các tài sản cá nhân của ông Quyết đem ra đấu giá đều thất bại do dính “vía” đi tù của chủ cũ.

Bên dưới bản tin của VNExpress, độc giả “Truongsonthuydung” để lại bình luận: “Người có tiền làm ăn kinh doanh thì ngại mua những tài sản này vì sợ ‘dớp’ của chủ cũ lắm!”
Một số ý kiến khác thì cho rằng “về mặt tâm linh, người giàu không bao giờ bỏ mấy chục tỷ đồng (hàng triệu đô la) để mua tài sản của người từng phải vào tù.” (Tr.N) [qd]






























































































































