Tiền Giang: Bà chủ sạp vải chết bất thường tại nhà riêng

TIỀN GIANG (NV) – Bà chủ sạp vải sống một mình ở xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, được phát hiện chết trong tư thế chân tay bị trói, miệng bị bịt kín ngay trong phòng ngủ.

Truyền thông Việt Nam ngày 21 Tháng Mười Hai, dẫn tin công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra cái chết bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi), chủ sạp vải ở chợ Kênh 14, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây nghi bị giết, cướp ngay tại nhà.

Theo báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Kênh 14 không thấy bà Bé ra mở sạp vải bán như mọi ngày là vào khoảng 5 giờ sáng đã có mặt ở chợ, nên gọi điện thoại nhưng không thấy bà Bé nghe máy. Ngay sau đó, họ gọi báo cho ông Lê Ngọc Nhã (42 tuổi), con trai bà Bé để báo tin sự việc bất thường này.

Ông Nhã chạy đến nhà mẹ thì thấy cửa rào bị khóa, leo rào vào nhà thì bàng hoàng phát hiện bà Bé đã chết dưới nền gạch trong phòng ngủ trong tư thế tay chân bị trói, miệng bị bịt kín. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, két sắt nghi bị cạy phá. Chiếc xe máy đắt tiền trong nhà cũng không thấy đâu.

Được biết, bà Bé có chồng con nhưng đã ly dị nhiều năm nay và đang sống một mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Cựu phu nhân Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ qua đời

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT