Sunday, April 28, 2024

Tổ chức cầu nguyện Tin Lành tại gia, ông Đắk Lắk lãnh 13 năm tù

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bị cáo Y Krêč Byă, 46 tuổi, ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị tòa án tỉnh này kết án 13 năm tù chỉ vì ông này tổ chức cầu nguyện cho một nhóm tín đồ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên tại tư gia.

Các buổi cầu nguyện được ghi nhận diễn ra hai lần mỗi tuần, với khoảng 50 tín đồ tham dự.

Bị cáo Y Krêč Byă tại phiên tòa. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 28 Tháng Ba, phán quyết nêu trên được tuyên trong bối cảnh Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên bị Công An Tỉnh Đắk Lắk dán nhãn là “tổ chức phản động” cần phải tăng cường trấn áp và triệt tiêu.

Hội Đồng Xét Xử kết luận rằng Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên “lợi dụng danh nghĩa tôn giáo nhằm quy tụ các chức sắc, tín đồ người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Việt Nam và hải ngoại đòi tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tiến tới thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người Tây Nguyên.”

Cáo trạng cho hay hồi năm 2011, sau khi mãn án tám năm tù với cáo buộc “phá hoại chính sách đoàn kết,” bị cáo Y Krêč Byă theo đạo Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Đến năm 2015, ông này tham gia sinh hoạt Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam.

Từ năm 2019, bị cáo Y Krêč Byă bị chính quyền quy chụp là được Mục Sư A Ga, người sáng lập Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đang sống tại Mỹ, gửi tiền để giao nhiệm vụ phát triển và tham gia điều hành Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên.

Bản tin viết thêm, trước khi bị bắt và phạt tù, bị cáo Y Krêč Byă đã bị chính quyền địa phương “nhiều lần triệu tập, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt” nhưng ông này “vẫn không từ bỏ.”

Tài liệu của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên bị Công An Tỉnh Đắk Lắk tịch thu và dán nhãn là tang vật của “tổ chức phản động.” (Hình: Đắk Lắk)

Trong một diễn biến khác, theo đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 26 Tháng Ba, thầy truyền đạo Y Bum Bya, 48 tuổi, một thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, được phát giác đã qua đời tại một nghĩa trang ở xã Êa Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trong tư thế treo cổ ngày 8 Tháng Ba.

Đại diện tổ chức tôn giáo nêu trên cáo buộc rằng ông Y Bum Bya “đã bị kẻ gian sát hại” và vụ này “có bàn tay của công an, chính quyền Đắk Lắk.”

Mục Sư A Ga được dẫn lời: “Không nghi ngờ gì nữa vì trước đây ông ấy [Y Bum Bya] từng bị bắt bớ, đe dọa… và gần đây nhất là vào hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, ông bị chặn đường đánh tại rẫy và phát động quần chúng ép ổng phải từ bỏ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Họ nói nếu cứ tiếp tục sẽ bị bỏ tù và đánh chết.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT