Tuesday, March 19, 2024

Tông xe sập cổng, nổ mìn nhà người tình ở Hà Tĩnh

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Rạng sáng mùng 2 Tết, một tiếng nổ lớn đã xảy ra tại nhà cô giáo tiểu học ở phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, khiến cả khu dân cư chấn động.

Xác nhận với Báo Tiền Phong, ngày 17 Tháng Hai, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cho biết đang điều tra vụ một nhà nữ giáo viên bị cài mìn, phát nổ lúc rạng sáng cùng ngày.

Tin cho biết, khoảng 3 giờ khuya cùng ngày (mùng 2 Tết Mậu Tuất), tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Oanh (45 tuổi) ở phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Trong nhà đồ đạc vương vãi, hư hỏng. Hai người con của bà Oanh và một người bác họ bị thương do sức ép của vụ nổ.

“Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện ông Đức lái xe hơi chạy từ trong nhà bà Oanh ra. Thời điểm xảy ra vụ nổ, bà Oanh không có nhà mà chỉ có 2 đứa con và người bác họ của chị này hoảng loạn kêu cứu,” một người dân sống cạnh nhà bà Oanh kể lại.

Sau khi gây ra vụ nổ, ông Đức rời khỏi hiện trường. Đến rạng sáng cùng ngày, Công An thành phố Hà Tĩnh thông báo đã bắt được nghi phạm gây ra vụ nổ trên chính là ông Đức (45 tuổi), cách hiện trường vụ án khoảng 5 cây số khi đang lái xe hơi bỏ trốn.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ mìn do Đức “mâu thuẫn tình cảm với bà Oanh.” Thời gian giáp Tết, ông Đức nhiều lần tìm đến nhà bà Oanh quấy rầy nên bà này phải bỏ đi nơi khác tạm lánh. Đến tối mùng 1, sáng mùng 2 thì ông Đức tìm đến tận nhà gây án.

Theo người dân địa phương, chồng bà Oanh đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có bà và 2 con nhỏ. Bà Oanh đang là giáo viên tại một trường tiểu học ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Liên quan đến vụ nổ trên, một cán bộ ủy ban phường Trần Phú, cho biết “mới nhận được thông tin về vụ việc từ bên công an.” Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Ban Biên Tập nhật báo Người Việt chúc mừng Xuân Mậu Tuất 2018”

MỚI CẬP NHẬT