Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong tù sang ngày thứ 15

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực đến ngày thứ 15 để đòi nhà cầm quyền CSVN cứu xét lại bản án của ông theo quy định trong luật hình sự mới.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, năm nay 54 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN kết án tù 16 năm qua một vụ án năm 2010, vu cho ông “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự 1999. Cùng bị bắt với ông trong vụ này còn có các ông Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung nhưng đều có các bản án nhẹ hơn nhiều và đều đã ra tù từ lâu.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức khi chưa bị bỏ tù hồi năm 2010. (Hình: Facebook Trần Huỳnh Duy Tân)

Trước khi bị bắt, ông là một kỹ sư, doanh nhân thành đạt và nổi tiếng trong lãnh vực dịch vụ điện thoại, Internet. Nhưng ông cũng lập hai blog (Trần Đông Chấn, Change We Need), qua các bí danh, viết phân tích, bình luận những đề tài thời sự chính trị, kinh tế thuộc loại “nhạy cảm” với một chế độ độc tài đảng trị. Một trong những lý do bản án của ông quá nặng được một số người suy đoán là ông viết blog châm chọc “nhà thờ họ” nguy nga đồ sộ ở Rạch Giá của ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN thời đó.

Gần đây, khi đi thăm ông ở nhà tù tại huyện miền núi Thanh Chương, thuộc tỉnh Nghệ An, thân nhân của ông cho biết ông tuyệt thực từ ngày 24 Tháng Mười Một và tuyên bố sẽ tuyệt thực đến chết hoặc cho đến khi Tòa Án Nhân Dân Tối Cao và các cơ quan của chế độ cứu xét lại bản án của ông.

Năm 2018, Bộ Luật Hình Sự 2015 của CSVN chính thức có hiệu lực, thay thế Bộ Lluật Hình Sự 1999, tức luật cũ được sửa đổi. Theo Điều 7 và Điều 109 của luật mới này thì tội danh “Người chuẩn bị phạm tội này (hoạt động nhằm lật đổ nhà cầm quyền) bị phạt tù từ một năm đến năm năm.” Đây chính là cơ sở để Luật Sư Ngô Ngọc Trai đại diện cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, kháng án từ Tháng Bảy, 2018, thúc giục CSVN trả tự do cho ông vì ông đã ở tù liên tục từ năm 2010.

Trước sự nín lặng của Hà Nội, năm 2018, ông đã tuyệt thực tới 32 ngày và chỉ ngưng lại sau khi thân nhân, bạn bè và nhiều tổ chức quốc tế đề nghị, khuyên can, nhắc ông là phải giữ gìn sức khỏe, tính mạng cho cuộc đấu tranh lâu dài.

Ông cũng từng được đề nghị nếu chịu ra nước ngoài lưu đày như nhiều tù chính trị khác thì CSVN sẽ thả cho ông đi ngay. Tuy nhiên ông đã từ chối và muốn ở lại quê hương, đấu tranh giúp thay đổi Việt Nam.

Lần tuyệt thực này, ông nhắn với gia đình và bằng hữu qua lá thư đề gửi cha mình là “hãy tận dụng sự ra đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cuối cùng trong năm nay và năm sau.”

Ngày 8 Tháng Mười Hai, hai tổ chức “Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam” ở Hoa Kỳ và tổ chức “Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền” ở Việt Nam ra một bản tuyên bố chung nói rằng: “Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã không tôn trọng Luật Nhân Quyền quốc tế, Hiến Pháp 2013, và Bộ Luật Hình Sự 2015 mà họ đã ban hành.”

Hai tổ chức đòi hỏi CSVN “cứu xét kháng cáo của ông Trần Huỳnh Duy Thức ngay lập tức và thông báo để ông ngừng tuyệt thực nhằm bảo toàn tính mạng của chính mình. Trả tự do vô điều kiện cho ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng như bồi thường cho ông về những năm tháng mà ông bị giam giữ từ năm 2018 tới nay.”

Bà Lê Đình Kim Thoa đòi trả tự do cho chồng là ông Trần Huỳnh Duy Thức. (Hình: Facebook Lê Đình Kim Thoa)

Đồng thời Hà Nội phải “cải thiện tình trạng giam giữ các tù nhân, đặc biệt các tù nhân lương tâm, theo tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tù nhân (Quy Tắc Nelson Mandela).” Và “trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, và bảo đảm người bảo vệ nhân quyền được hoạt động ôn hòa mà không bị giới hạn hoặc bị trả thù.”

Trước đó, ngày 3 Tháng Mười Hai, tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế (Front Line Defenders, FLD) ra một kháng cáo khẩn cấp về tình trạng sức khỏe của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Truyển, hiện đang tuyệt thực trong nhà tù CSVN. Họ đòi hỏi CSVN phải đối xử với các tù nhân này theo những điều luật quốc tế mà CSVN cam kết. Đồng thời FLD cũng kêu gọi Hà Nội trả tự do tức khắc cho họ cũng như hủy bỏ mọi cáo buộc vì họ không làm gì sai trái. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT